Đã quyết định thắng, trọng tài "bẻ còi" xử võ sĩ Việt thành thua đội chủ nhà

Tiểu Mã |

Việc võ sĩ Việt Nam vừa bị xử thua ở AIMAG 5 có lẽ còn đáng tiếc hơn cả nhiều trường hợp ở SEA Games 29.

Ngày 16/9, võ sĩ trẻ môn jujitsu Đào Hồng Sơn của Việt Nam đã hứng chịu một màn phán xử khó hiểu tại Đại hội Thể thao trong nhà và võ thuật châu Á lần thứ 5 (AIMAG 5).

Đúng như dự liệu của giới chuyên môn, Đào Hồng Sơn đã thi đấu rất hay ở hạng 62kg nam. Sau khi dễ dàng vượt qua vòng loại, võ sĩ 19 tuổi đã thể hiện sức mạnh hủy diệt ở vòng tứ kết khi hạ knock-out đối thủ Thái Lan Singchalad sau đúng 20 giây.

Đó là trận đấu mà Hồng Sơn dùng đòn tay quật ngã được đối thủ. Sau đó, anh thực hiện một loạt đòn tấn công liên tiếp để giành chiến thắng chớp nhoáng. Nhưng bất ngờ khó có thể tưởng tượng lại xảy ra ở vòng bán kết, khi Đào Hồng Sơn đối đầu võ sĩ Nuryyew Dawut của nước chủ nhà Turkmenistan.

Đã quyết định thắng, trọng tài bẻ còi xử võ sĩ Việt thành thua đội chủ nhà - Ảnh 1.

Đào Hồng Sơn (giáp xanh) bị xử thua ở bán kết sau màn "lật kèo" của trọng tài (ảnh: VOV).

Trận đấu này diễn ra rất giằng co và 2 võ sỹ kết thúc với tỷ số 0-0 sau 2 hiệp chính thức. Đáng nói ở chỗ, ban đầu các trọng tài đã xử thắng cho Hồng Sơn. Võ sĩ Việt Nam đang sẵn sàng để hướng tới tới trận chung kết tranh HCV thì sau đó, phía chủ nhà Turkmenistan lại tiến hành khiếu kiện. Trọng tài tiến hành mổ băng lại rồi bất ngờ thay đổi quyết định, xử thua cho võ sĩ Việt Nam.

Với việc bị trọng tài "bẻ còi" phút chót, Đào Hồng Sơn không thể tiến vào trận chung kết tranh HCV mà đành ngậm ngùi nhận tấm HCĐ trong tiếc nuối. Tuy nhiên, thay vì tỏ ra bức xúc thì võ sĩ trẻ 19 tuổi lại chỉ mỉm cười trước quyết định khó hiểu của trọng tài.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại