*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Vào lúc 0h5phút ngày 30/4/2019, Bệnh viện Đa khoa Hà Đông có tiếp nhận một bé trai khoảng 15 ngày tuổi. Bé được người đi đường phát hiện đang khóc trong thùng rác ở khu vực đường Tô Hiệu, quận Hà Đông, Hà Nội.
Sự việc trên xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa Hà Đông (Hà Nội) vào ngày 9/5, nạn nhân là một người đàn ông 37 tuổi, vào viện trong tình trạng gãy xương cẳng tay.
Sau khi mổ tay, một nam bệnh nhân đã đột ngột tử vong tại bệnh viện Đa khoa Hà Đông, Hà Nội. Sự việc khiến nhiều người nhà nạn nhân vây kín bệnh viện đề nghị làm rõ.
Khi cầm đồng xu chơi, cháu Q. đã đưa vào miệng và nuốt xuống họng, rất may gia đình đã phát hiện kịp thời và đưa đi cấp cứu.
Gần 20 ngày qua, bé gái sinh non bị người mẹ bỏ rơi vẫn được các bác sĩ và nhân viên y tế Bệnh viện Đa khoa Hà Đông cứu chữa và chăm sóc tận tình.
Tiểu đường được coi như 1 căn bệnh "nhà giàu” hay xuất hiện ở người béo phì và chi phí điều trị rất tốn kém nhưng nhiều người gầy gò cũng bị căn bệnh này đeo bám.
Bệnh viện Đa Khoa Hà Đông (Hà Nội) cho biết, đêm 10/8, đơn vị này đã tiếp nhận một bé gái sơ sinh từ Trung tâm cấp cứu 115.
Nguyên nhân được xác định do anh B. đã cho nhầm gói thuốc diệt muỗi vào nồi canh vì tưởng đó là gói gia vị mì tôm.
Tâm điểm