Đá bạc nhược, Chelsea bị "hạ knock-out" theo cách khó tin ngay sân nhà

Tiểu Mã |

Thật khó có thể tưởng tượng Chelsea trên sân nhà lại để thua thảm Bournemouth với tỷ số 0-3.

Trước cuộc tiếp đón Bournemouth ở vòng 25 Premier League, Chelsea đang trải qua chuỗi ngày tháng cực kỳ u ám với chuỗi phong độ tệ hại. 8 trận đấu vừa qua trong tháng 1, The Blues chỉ giành được 2 chiến thắng còn HLV Conte cũng đứng trước áp lực rất lớn bị sa thải.

Tưởng chừng cái dớp toàn thắng Bournemouth trong 5 trận đối đầu liên tiếp có thể cứu vãn sẽ một lần nữa cứu vãn thầy trò HLV Conte trong cơn khủng hoảng. Song hóa ra, mọi thứ còn tồi tệ hơn ngoài sức tưởng tượng của người hâm mộ.

Với Bournemouth, dù phải hành quân tới Stamford Bridge nhưng đội khách đã cho thấy tại sao họ lại vừa bất bại ở 5 vòng gần nhất Premier League và còn đánh bại những đối thủ trên cơ như Arsenal, Everton.

Đối đầu Bournemouth, Chelsea với lợi thế sân nhà đã chủ động dồn lên tấn công trong ngày mà những hy vọng được đặt lên vai Hazard (Morata chấn thương còn tân binh Giroud không có trong danh sách đăng ký).

Đá bạc nhược, Chelsea bị hạ knock-out theo cách khó tin ngay sân nhà - Ảnh 1.

Nỗi thất vọng của Chelsea.

Mặc dù kiểm soát bóng vượt trội nhưng những phương án lên bóng của Chelsea lại tỏ ra thiếu sắc bén và không đủ gây áp lực cho hàng phòng ngự được tổ chức kiên cố của Bournemouth.

Khi hàng công còn đang bế tắc, Chelsea bất ngờ nhận liên tiếp 3 nhát đòn chí mạng chỉ trong vòng 15 phút ở hiệp 2. Gáo nước lạnh đầu tiên xảy ra ở phút 51 khi Wilson thoải mái dứt điểm hạ gục Courtois.

Khoảng hơn 10 phút sau, Chelsea tiếp tục nhận đòn đau khi cầu thủ Junior Stanislas có cú dứt điểm khéo léo nhân đôi cách biệt cho đội khách.

Để rồi khi thầy trò HLV Conte còn chưa kịp hoàn hồn, họ tiếp tục nhận thêm một cú đòn knock-out với bàn thua thứ 3 ở phút 66 và lần này, người đóng nắp quan tài cho hy vọng có điểm của đội nhà là hậu vệ trái Ake – một người cũ ở Stamford Bridge.

Đá bạc nhược, Chelsea bị hạ knock-out theo cách khó tin ngay sân nhà - Ảnh 2.

Niềm vui của đội khách.

Thua chung cuộc 0-3, Chelsea đã cho thấy bộ mặt đầy bạc nhược ở Premier League. Tạm thời The Blues vẫn bám trụ ở top 4 nhưng chắc chắn, những áp lực đè lên vai HLV Conte sẽ là vô cùng lớn trong những ngày tới.

Tỷ số chung cuộc: Chelsea 0-3 Bournemouth

Đội hình:

Chelsea: Courtois, Cahill, Azpilicueta, Alonso, Zappacosta (Hudson-Odoi 65'), Christensen (Ruediger 28'), Hazard, Pedro, Barkley (Fabregas 54'), Bakayoko, Kante.

Bournemouth: Begovic, Francis, Daniels, Cook, Ake, Gosling, Stanislas (King 71'), Fraser, Ibe (Pugh 83'), Wilson (Mousset 90'+2).

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại