Cựu tuyển thủ Nguyễn Phi Hùng: "Tôi nể HLV Alfred Riedl!"

Tuệ Minh |

Trong quá khứ, cựu danh thủ SLNA Nguyễn Phi Hùng được nhắc tới như một cầu thủ lắm tài nhiều tật. Nổi tiếng trên sân cỏ 1, anh còn lừng danh ngoài xã hội 10 với những câu chuyện hậu trường. Tuy nhiên, trong suy nghĩ của Phi Hùng, HLV Alfred Riedl vẫn là người thầy đáng kính mà anh một mực nể trọng

Thông tin HLV người Áo Alfred Riedl qua đời ở tuổi 70 đã khiến các đồng nghiệp, học trò của ông thuộc nhiều thế hệ cầu thủ Việt Nam vô cùng tiếc thương.

Trên facebook cá nhân, cựu tuyển thủ Nguyễn Hồng Sơn (Sơn "công chúa") viết dòng trạng thái: "Vĩnh biệt ông, một trong những người thầy vĩ đại nhất của bóng đá Việt nam.

Với thế hệ chúng tôi, 1 huy chương bạc Tiger Cup 1998,1 huy chương bạc SEA Games 1999.

Chúng tôi và những người hâm mộ bóng đá việt nam xin gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình thầy và người bạn Áo".

Cựu tuyển thủ Nguyễn Phi Hùng: Tôi nể HLV Alfred Riedl! - Ảnh 1.

Thủ môn Trần Minh Quang đăng bức ảnh kỷ niệm với các đồng đội và thầy Alfred Riedl.

Trong khi đó, thủ môn Trần Minh Quang đăng tấm ảnh kỷ niệm cùng thầy Riedl và các đồng đội cùng thời như Công Minh, Huỳnh Đức, Đỗ Khải, Triệu Quang Hà... kèm theo dòng tưởng nhớ:

"Vĩnh biệt Thầy. Xin chia buồn cùng gia đình Thầy, chúng em luôn nhớ về Thầy".

Cựu tuyển thủ Nguyễn Đức Thắng chia sẻ cảm xúc "Cảm thấy đau đớn" - "Vĩnh biệt thầy!"

Đến Việt Nam năm 1998 và lập tức giúp ĐT Việt Nam giành HCB Tiger Cup, sang đầu năm 1999, HLV A.Riedl cùng các học trò còn trải qua những trận đấu đầy cảm xúc tại giải giao hữu Dunhill Cup - nơi có sự xuất hiện của những đội bóng hàng đầu châu lục và thế giới như Olympic Nga, Bulgaria, Hàn Quốc, Iran, Trung Quốc.

Đó là giải đấu tiền vệ lắm tài nhiều tật Nguyễn Phi Hùng chơi cực ấn tượng dưới sự dẫn dắt của HLV A.Riedl, ghi bàn trong trận thắng Olympic Nga 1-0 và hòa Iran 2-2 (Huỳnh Đức ghi bàn còn lại).

Cựu tuyển thủ Nguyễn Phi Hùng: Tôi nể HLV Alfred Riedl! - Ảnh 2.

Cựu tuyển thủ Nguyễn Phi Hùng (số 24, chính giữa hàng giữa) bày tỏ sự nể phục đối với HLV Alfred Riedl. Ảnh: NVCC

Chia sẻ cùng Dân Việt sáng nay, cựu danh thủ SLNA bày tỏ: "Trong sự nghiệp của mình, tôi đã làm việc cùng nhiều thầy ngoại như ông Weigang, Dido,  Calisto...

Trong số họ,  ông Riedl nổi bật ở sự chuyên nghiệp, tận tâm cả trong và ngoài sân cỏ. Đó là HLV mà tôi thực sự nể trọng".

Khi ông Riedl tới Việt Nam làm việc năm 1998, Nguyễn Phi Hùng bị chấn thương lên tuyển rồi về và không thể dự Tiger Cup. Phải đến năm 1999, anh mới khẳng định được giá trị trong mắt ông thầy người Áo với màn tỏa sáng ở Dunhill Cup và sau đó là tấm HCB SEA Games 1999:

"Tôi không có kỷ niệm đặc biệt nào với HLV A.Riedl. Cảm nhận của tôi là thầy đối xử với cầu thủ ai cũng như ai chứ không có chuyện tình cảm riêng tư.

HLV Riedl giúp chúng tôi hiểu được thế nào là bóng đá chuyên nghiệp. Trên sân lao động hết mình, nghiêm túc, tập xong là thầy về nhà riêng chứ không ở lại sinh hoạt cùng đội 24/24.

Điều đó giúp chúng tôi thoải mái hơn, ý thức mình là cầu thủ chuyên nghiệp và phải tự bảo vệ mình, bảo vệ nghề nghiệp của mình, chứ không còn là con nít nữa mà có người trong ban huấn luyện luôn kè kè nhắc nhở", Nguyễn Phi Hùng nói.

Cựu tuyển thủ Nguyễn Phi Hùng: Tôi nể HLV Alfred Riedl! - Ảnh 3.

Cựu tuyển thủ Nguyễn Phi Hùng nổi tiếng với lối chơi đầy nhiệt huyết gắn với bản sắc, truyền thống của SLNA. Ảnh: NVCC

Theo Phi Hùng, thời của anh, bóng đá Việt Nam còn nhiều tính địa phương, bè cánh. Nhưng HLV A.Riedl là người đã thay đổi tất cả:

"Thầy A.Riedl quan tâm tới phong độ, nỗ lực tập luyện của cầu thủ trên sân, thái độ chuyên nghiệp để chọn danh sách thi đấu chính thức.

Cứ ai tập tốt là sẽ được đá thôi và điều đó tạo động lực cố gắng cho toàn đội".

Chốt lại, cựu tuyển thủ Nguyễn Phi Hùng nói: "HLV A.Riedl đã có đóng góp lớn trong sự phát triển của bóng đá Việt Nam.

Trước khi ông tới Việt Nam, Thái Lan như một "ông kẹ" ở khu vực Đông Nam Á. Cầu thủ mình chưa đá đã có phần e ngại họ và đúng là họ mạnh thật với nhiều cầu thủ giỏi.

Chiến thắng ở Tiger Cup 1998  đã khiến ĐT Việt Nam tự tin hơn nhiều. Đáng tiếc là ở trận chung kết SEA Games 1999 chúng tôi lại thất bại trước họ khi rất hưng phấn, quyết tâm chiến thắng.

Trong sự nghiệp của mình, thầy Riedl vẫn chưa thể vô địch Đông Nam Á hay SEA Games cùng ĐT Việt Nam và tôi nghĩ đó là điều đáng tiếc nhất.

Nhưng sự đóng góp của thầy trong việc kiến tạo "ý thức chuyên nghiệp" cho bóng đá Việt Nam cùng sự tận tâm trong nghề là điều tất cả chúng tôi đều ghi nhận, nể phục thầy".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại