Cựu trung vệ ĐTVN vô địch AFF Cup 2008: Một cái Tết rất khác và một năm mới rất khác!

Lâm Anh |

Sau thời gian dài lăn lộn với nhiều thăng trầm trong sự nghiệp và cuộc sống, trung vệ lừng danh một thời Vũ Như Thành đã có thể tự hào bước đi trên con đường mới thênh thang hơn.

Khởi đầu ở Đức và hồi ức đầy vinh quang

Gặp Như Thành trong một chiều cuối năm, chàng trung vệ tay chơi ngày nào giờ đã khác rất nhiều. Không còn cái vẻ nghênh nghênh ngày nào nơi cựu sao Thể Công, thay vào đó là một vẻ điềm tĩnh hơn và chững chạc hơn rất nhiều.

Cũng dễ hiểu thôi vì so với rất nhiều đồng nghiệp cùng trang lứa, Như Thành đã trải qua đủ mọi thăng trầm trong cuộc sống và công việc.

Ngược về quá khứ, tưởng chừng như mọi thứ được dâng đến tận tay Như Thành khi 10 tuổi, anh đã có cơ hội lớn để được học tập và chơi bóng ở quốc gia có nền bóng đá phát triển hơn rất nhiều.

Đó là thời điểm Như Thành sang Đức cùng bố mẹ. Trong thời gian 5 năm sinh sống ở đây, chú nhóc người Việt Nam này đã gây ấn tượng và lọt vào mắt xanh các tuyển trạch viên bản địa bằng năng khiếu bóng đá bẩm sinh.

Gen bóng đá của Thành được thừa hưởng từ dòng họ, với người bác là cựu danh thủ CN Hà Nam Ninh và người bố Vũ Từ Thịnh, từng là cựu cầu thủ của CLB Dệt Nam Định. Tại Đức, Như Thành đã có hơn 1 năm chơi bóng cho một đội trẻ cấp quận và được đánh giá rất cao. Thậm chí khi về nước được hai năm, vẫn có những tuyển trạch viên đến hỏi thăm về anh.

Thành "kếu" chia sẻ: "Đó rõ ràng là một cơ hội tốt cho bất kỳ chú nhóc nào. Tuy nhiên, tôi từ chối và trở về Việt Nam vì xác định rõ ràng thể trạng, tố chất của mình khó có thể phát triển được trong môi trường đòi hỏi rất cao đó. Là người nước ngoài lại càng khó.

Song cơ duyên với trái bóng của tôi chưa dứt. Không lâu sau khi về nước, tôi đã được vào tập luyện cùng đội trẻ Nam Định do chú Đặng Gia Mẫn, một cựu tuyển thủ giới thiệu và sau đó có cơ hội lên lò đào tạo Thể Công (CLB Quân Đội) trước khi có cơ hội đến với các đội bóng khác ở Việt Nam".

Cựu trung vệ ĐTVN vô địch AFF Cup 2008: Một cái Tết rất khác và một năm mới rất khác! - Ảnh 1.

Như Thành trưởng thành từ Thể Công và đã từng khoác áo rất nhiều đội bóng khác nhau ở giải vô địch quốc gia.

Như Thành cho biết quãng thời gian ở Thể Công là đáng nhớ nhất khi được vào đây không chỉ là niềm mơ ước với mọi chú nhóc mà tại nơi này, anh mới thực sự được rèn dũa, kèm cặp và tập luyện với rất nhiều trang thiết bị và giáo án hiện đại, tốt bậc nhất ở Việt Nam.

"Quãng thời gian ở Thể Công cho tôi rất nhiều thứ, từ cuộc sống đến bóng đá và có được thành quả như sau đó là cả một chương trình rèn luyện rất gian khổ.

Năm 18 tuổi (1999) tôi được lên đội một và giải đấu đầu tiên được tham dự là Cúp mùa xuân. Được là một cầu thủ Thể Công thực sự là điều mà tôi tự hào nhất vì đội bóng cho mình rất nhiều thứ, dạy dỗ mình thành người và mình rất cảm ơn về điều đó. Năm 2005 mình xuất ngũ và chuyển sang đầu quân cho Bình Dương và bắt đầu một chu trình mới, ngã rẽ mới."

Thành công, màu áo tuyển

Nổi lên như cồn trong màu áo Thể Công, Như Thành chuyển tới Bình Dương và gặt hái những thành công lớn như hai chức vô địch liên tiếp. Cùng với những danh hiệu cấp CLB là con đường lên tuyển thênh thang với trung vệ người Nam Định này.

Năm 2001, Như Thành được triệu tập lên U23 và lập tức ghi dấu bằng bàn thắng vào lưới Singapore trong trận đấu đầu tiên. Năm 2003 anh lần đầu được gọi lên ĐTQG. Sự xuất sắc của Như Thành là điều không phải bàn cãi. Anh cùng Huy Hoàng và Phước Tứ ghép thành những cặp trung vệ hay nhất khu vực thời bấy giờ.

Cựu trung vệ ĐTVN vô địch AFF Cup 2008: Một cái Tết rất khác và một năm mới rất khác! - Ảnh 2.

Như Thành học hỏi rất nhiều từ trung vệ hàng đầu thế giới Nesta qua băng hình và luôn xem Phước Tứ (4) cùng Huy Hoàng là những người đá cặp tuyệt vời nhất.

Thành công lớn nhất mà Như Thành gặt hái được trong màu áo tuyển là chức vô địch AFF Cup 2008 lần đầu tiên của ĐT Việt Nam. Với những đóng góp to lớn cho đội, anh đã đoạt danh hiệu Quả bóng bạc Việt Nam 2008 và là một trong 7 người được tặng thưởng huân chương lao động.

Như Thành cho biết: "Chiến tích giành chức vô địch AFF Cup 2008 là điều không thể quên với cá nhân tôi. Đó là một cảm xúc không thể diễn tả thành lời. Chúng tôi không ai kìm được cảm xúc của mình. Năm nay, một lần nữa tôi lại được sống lại cảm giác ấy khi U23 Việt Nam giành ngôi Á quân châu Á. Cảm giác có lẽ mãnh liệt hơn một chút khi tôi được làm một CĐV".

Cựu trung vệ ĐTVN vô địch AFF Cup 2008: Một cái Tết rất khác và một năm mới rất khác! - Ảnh 3.

Như Thành cùng ĐT Việt Nam vô địch AFF Cup 2008.

Cú trượt dốc và ngày trở lại

Tài năng, tiền nhiều, Như Thành là một trong những cầu thủ có mức giá chuyển nhượng cao nhất Việt Nam thời xưa. Chuyển từ Thể Công về Bình Dương, Như Thành đút túi khoảng 5 tỷ đồng. Quãng thời gian thi đấu tại đất Thủ tổng cộng anh kiếm được thêm 5 tỷ đồng nữa.

Chuyện bầu Trường mang cả bao tải tiền vào Bình Dương mua lại hợp đồng của Như Thành và đưa anh về Ninh Bình hẳn giới quần đùi áo số vẫn chưa quên.

Mấy năm về đá cho Ninh Bình, trung vệ thần tượng tuyển thủ Italia Alessandro Nesta này đút túi thêm gần chục tỷ nữa từ phí lót tay cùng những khoản tạm ứng của bầu Trường. Nhưng những thú vui bên ngoài sân cỏ đã khiến cựu trung vệ đội tuyển Việt Nam đánh mất tất cả.

Như Thành chia sẻ: "Bạn biết đấy, khi có nhiều tiền và không quản lý được chuyện tài chính cũng như thói hư, mọi thứ liền đi theo chiều hướng xấu. Đó là quãng thời gian đáng quên nhất của tôi. Nhưng rất may với sự động viên, giúp đỡ của gia đình, người thân và bạn bè, tôi đã vượt qua, đứng dậy và làm lại.

Tôi đã phải bỏ rất nhiều thời gian tập luyện cật lực và nỗ lực không ngừng để tìm lại mình, cả khi về thi đấu cho các đội hạng Nhất. Sau đó việc xây dựng gia đình cũng là một cột mốc đáng nhớ của tôi".

Cựu trung vệ ĐTVN vô địch AFF Cup 2008: Một cái Tết rất khác và một năm mới rất khác! - Ảnh 4.

Kết hôn với cô bạn gái Nguyễn Thị Thùy Linh, người luôn bên mình kể cả những lúc khó khăn là một cột mốc đáng nhớ với Như Thành

Như Thành tự hào cho biết: "Giờ thì với tôi, mọi thứ đã rất ổn định rồi. Vợ tôi đến với tôi và ở bên, động viên trong suốt quãng thời gian khó khăn ấy. Vợ chồng mình đã có một bé trai, cũng mở được một phòng vé máy bay riêng và có kinh doanh thêm một số thứ khác. Cuộc sống như thế đã là quá viên mãn và cái Tết với mình năm nay rất khác".

Sau một thời gian gắn bó với nghiệp cầu thủ, Như Thành hiện đã sẵn sàng bước theo một hướng mới. Anh đã có bằng HLV, đủ điều kiện dẫn dắt một CLB chuyên nghiệp giống như hai đồng đội Minh Phương và Tài Em. Không chỉ vậy, anh còn kết hợp với chị gái và những người bạn mở trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Star Football.

Cựu trung vệ ĐTVN vô địch AFF Cup 2008: Một cái Tết rất khác và một năm mới rất khác! - Ảnh 5.

Như Thành đang bắt đầu lại cùng trung tâm dạy bóng đá trẻ Star Football

Cựu trung vệ này chia sẻ: "Mục tiêu của tôi trong tương lai là trở lại với bóng đá chuyên nghiệp, dẫn dắt một CLB nào đó. Tuy nhiên, hiện tại tôi đang tập trung cho trung tâm bóng đá của mình. Tôi đã từng được trung tâm VPF mời nhưng chưa nhận lời vì còn bận lo cho trung tâm riêng".

Như Thành hiện đã mở được 4 điểm dạy bóng đá với số lượng học sinh khoảng 150 em. Chị Vũ Thị Thúy, chị gái của Như Thành là người góp công rất lớn khi ủng hộ anh hết mình từ tài chính đến thời gian đều đầu tư cho trung tâm. Chị Thúy chia sẻ: "Ngày xưa, Thành đã có cơ hội chơi bóng ở Đức nhưng cuối cùng lại chọn về nước.

Gia đình ban đầu thực sự không muốn cho Thành theo nghiệp bóng bánh nhưng không nói được, hắn cứ trốn đi đá với bạn bè khiến bố mẹ đành chấp nhận.

Tôi và gia đình vui mừng khi Thành có được những thành công trong sự nghiệp và đương nhiên cả nỗi buồn lúc vấp váp nhưng luôn đồng hành và ủng hộ Thành cả khi em ở quãng thời gian khó khăn nhất. Giờ thì Thành đã ổn định nhiều rồi, cả gia đình đếu rất mừng và tự hào".

Thêm một năm mới lại đến, chúc cho những dự định của cựu đội trưởng ĐTQG Việt Nam Vũ Như Thành sẽ lại gặt hái thêm những thành công.

Xem chậm những khoảnh khắc lịch sử của bóng đá Việt Nam

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại