Cựu HLV U22 Thái Lan lớn tiếng kêu gọi "không phải sợ" khi đội nhà sắp đụng độ Việt Nam

Đoàn Dự |

HLV Worrawoot Srimaka, người đã cùng U22 Thái Lan vô địch SEA Games 2017 cho rằng đội nhà chẳng có lý do gì phải sợ ở Đại hội thể thao ĐNÁ 2019.

Sau chức vô địch SEA Games 2017, HLV Worrawoot Srimaka đã sớm xin rút khỏi U22 Thái Lan. Hiện ông là thuyền trưởng của CLB Kasetsart tại Thai League 2. Mới đây, HLV này có đôi lời nhận định về U22 nước nhà ở SEA Games 2019, trong đó nhấn mạnh không cần e ngại bất cứ điều gì.

"Việc phải thi đấu trên mặt cỏ nhân tạo là vấn đề quan trọng, các cầu thủ phải học cách thích nghi. Chơi trên mặt cỏ nhân tạo dễ chấn thương hơn và nhiều điều bất ngờ có thể xảy đến.

Nhưng tôi tin rằng Thái Lan có cơ hội chiến thắng lớn, vì các cầu thủ lứa này còn hay hơn lứa trước. Họ đang có phong độ cao và rõ ràng, HLV của tuyển không cần e ngại bất cứ điều gì".

Ở vòng bảng, Thái Lan sẽ đụng độ Việt Nam, Indonesia, Lào, Singapore và Brunei. Khá thuận lợi là trận đấu giữa Việt Nam - Thái Lan sẽ diễn ra cuối cùng. Nếu 2 đội sớm có vé đi tiếp thì có thể bảo lưu sức mạnh ở trận này, chờ cơ hội tái ngộ tại Chung kết.

Có thể HLV Worrawoot Srimaka không quá e ngại Việt Nam, khi ông cùng các học trò đã thắng U22 của HLV Hữu Thắng 3-0 cách đây 2 năm. Tuy nhiên, lứa U22 Thái Lan khó lòng mang tâm trạng nhẹ nhàng như ông Worrawoot Srimaka. Hồi đầu năm nay, đội bóng trẻ xứ Chùa vàng đã thua Việt Nam tới 0-4 ở vòng loại U23 châu Á và đấy là áp lực rất lớn với Voi chiến trẻ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại