Cúp quốc gia: Ngày buồn của bầu Hiển

Diễm Quỳnh |

Đang hừng hực khí thế, hai đội bóng mà bầu Hiển tài trợ- QNK Quảng Nam và SHB.ĐN đã để thua quá to. Riêng HLV Huỳnh Đức đã bị CĐV Đà Nẵng kêu gọi từ chức…

Đặt rất nhiều kỳ vọng, lại được đánh giá cao hơn đối thủ nhưng lần lượt SHB Đà Nẵng và Quảng Nam FC đều ngã ngựa trước B.Bình Dương và SLNA. Trên lý thuyết, cơ hội vẫn còn nhưng quá ít ỏi.

Chuyện không tưởng

Trong số 4 đội góp mặt ở bán kết Cúp QG, SHB Đà Nẵng và Quảng Nam FC được đánh giá cao bởi tiềm lực và khát vọng. Hai đội bóng cùng nhà tài trợ này cần một danh hiệu để “dễ bề ăn nói” với lãnh đạo.

Với SHB Đà Nẵng, mỗi năm nhà tài trợ rót vào không dưới 100 tỷ. Thế nhưng, đã 5 năm trôi qua, đội bóng bên bờ sông Hàn vẫn tay trắng lại về không. Trong khi đó, Quảng Nam FC nổi lên như “thiếu gia” với nguồn ngân sách dồi dào và cần phải làm một điều gì đó để đáp lại tấm lòng của nhà tài trợ.

Khi V-League là sự cạnh tranh khốc liệt, ẩn chứa độ rủi ro cao thì Cúp QG là sân chơi phù hợp để tìm kiếm danh hiệu. Thế nên, kể cả khi B.Bình Dương đang lấy lại phong độ còn SLNA cần chứng tỏ sau những vấn đề ở khâu tuyển ngoại binh thì họ vẫn được đánh giá khá cao.

Tuy nhiên, trong bối cảnh NHM bóng đá xứ Quảng Đà đang đặt nhiều kỳ vọng lớn thì bỗng nhiên, họ lại nhận trái đắng. Vẫn còn 90 phút ở phía trước nhưng để lội ngược dòng với thắng lợi cách biệt 3 bàn là chuyện không tưởng, hệt như hai trận thua của họ ở lượt đi.

Khi xứ Nghệ bị chạm lòng danh dự

Sau bài viết Ngoại binh SLNA thành “của nợ” của báo Thể thao & Văn hóa khi đề cập đến câu chuyện bất cập trong việc tuyển mộ ngoại binh khiến thành tích của đội bị sa sút, nhiều ý kiến phản hồi cũng như có phản ứng mạnh mẽ từ lãnh đạo tỉnh Nghệ An cũng nhà tài trợ.

Đó chẳng khác nào là cái “trát” với lãnh đội SLNA và các cầu thủ để buộc lòng phải nhìn nhận lại bản thân, có những điều chỉnh. Kết quả trên sân là câu trả lời với lãnh đạo địa phương cùng nhà tài trợ về năng lực của đội bóng.

Trước sức ép đó, cả đội gồng gánh và dồn hết tâm sức cho bộ đôi tiền đạo ngoại Danko và Olaha. Như một sự sắp đặt, ở chiến thắng 4-1 trước Quảng Nam FC, tiền đạo bị gán là “hậu vệ của đối thủ” lại mở tài khoản với một cú đúp hẳn hoi còn Olaha cũng đóng góp 1 bàn thắng.

Một chiến thắng không chỉ mở toang cánh cửa vào chung kết cho đội bóng xứ Nghệ mà nó còn vãn hồi lại niềm tin nơi lãnh đạo. Thật may, chỉ khi “súng ở trên đầu”, họ mới cảm nhận sức nóng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại