*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Chứng cứ là camera chỉ thể hiện phần lưng, không thể hiện bàn tay sờ.
Căn nhà của ông Nguyễn Hữu Linh, nguyên Phó viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân Đà Nẵng bị hàng loạt bạn trẻ chụp ảnh, vẽ bậy lên cổng dòng chữ "ấu dâm".
Sau vụ nguyên Phó Viện trưởng VKSND cấp tỉnh sàm sỡ bé gái trong thang máy ở chung cư Galaxy 9 (Q.4, TP.HCM), nhiều cư dân đang sinh sống ở các chung cư khác phát hoảng và nghĩ ra nhiều cách để có thể bảo vệ con em của mình.
"Mới xem qua clip thôi thì chưa đủ để khẳng định điều gì. Cái này phải chờ cơ quan điều tra, xác minh và làm rõ khi ấy mới có thể quy kết anh ấy có phạm tội dâm ô hay không được".
Nếu không có chiếc camera trong thang máy ở chung cư Galaxy 9, thì cựu quan chức ấy, vẫn sẽ mang bộ mặt đạo mạo đi khắp nơi, thậm chí còn có thể rao giảng đạo đức.
Nhiều đồng nghiệp, hàng xóm của ông Linh tỏ ra bất ngờ vì ông này là người am hiểu luật pháp mà lại hành động như vậy.
Ông Nguyễn Hữu Linh, nguyên Phó viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) TP Đà Nẵng đã tới cơ quan công an làm việc theo giấy mời vì liên quan đến clip người đàn ông sàm sỡ bé gái trong thang máy chung cư ở quận 4, TP.HCM.
Theo luật sư Lê Ngọc Luân, các hành vi dâm ô và sàm sỡ rất khó để xử lý và mức hình phạt theo quy định pháp luật chưa đủ sức răn đe.
Ông Linh bày tỏ xúc động, bùi ngùi và hứa sẽ luôn đồng hành vì ngành Kiểm sát và dõi theo bước tiến của ngành Kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng.
Hàng xóm sống ngay cạnh nhà ông Nguyễn Hữu Linh, nguyên Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân Đà Nẵng bàng hoàng khi xem clip người này sàm sỡ bé gái trong thang máy.
Ông Nguyễn Hữu Linh cho rằng mình chỉ nựng bé gái và từ chối nói thêm về lý do.
"Anh Linh đã về hưu thì rời cơ quan làm người thường, cơ quan không quan tâm nữa", đại diện Viện kiểm sát nhân dân Đà Nẵng nói.