*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Ngày 14-11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Tháp đang củng cố hồ sơ khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Trọng Trúc (SN 1976, ngụ xã An Hảo, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang) điều tra về hành vi giết người và cướp tài sản.
Đặt chuyến xe ôm công nghệ hộ bạn, khách bất ngờ khi tài xế hủy chuyến khi vừa đến điểm đón. Đã vậy, khách hàng còn bị tài xế nhắn tin lại với nội dung: 'Đi xa vừa nắng, lại thằng 70kg mệt mà hại xe'.
Nhiều người đọc xong câu chuyện vẫn cảm thấy không thể tin tưởng nổi có một tài xế lại có hành động như vậy.
"Cảm ơn hai cô đã đợi tui", bà già xe ôm đã lên tiếng sau khi đón khách thành công.
Câu chuyện về chuyến xe ôm đặc biệt này mang đến cho ngươi đọc bao cảm xúc, dư vị.
Trong khi Go-Viet vẫn là "chàng trai đồng giá 10.000 đồng" ở Hà Nội, Now mới đây đã mở dịch vụ xe ôm tại thủ đô kèm ưu đãi chỉ 5.000 đồng/cuốc.
Kì kèo ngã giá với anh xe ôm trung tuổi luôn chầu chực trước cửa hầm để xe của chung cư, chị Hương mới mặc cả được mức giá 60.000 đồng để di chuyển từ KĐT Kim Văn Kim Lũ đến Vũ Trọng Phụng. Đấy là chuyện 3 năm trước. Nay với các ứng dụng gọi xe, cước phí cho quãng đường trên còn chưa đến một nửa, lựa chọn "sang" hơn là di chuyển bằng ô tô cũng chỉ mất 40.000 - 50.000 đồng, đặc biệt không cần đến "kỹ thuật trả giá".
Trưa 30-10, anh Nguyễn Thanh T.(SN 1985, ngụ P.7, Q.8) khép hờ cánh cửa nhà rồi ngả lưng nghỉ trưa thì bị kẻ trộm đột nhập lấy nhiều tài sản.
Vừa thấy cô gái đi ra, bác xe ôm ngay lập tức hối hả chạy lại "Con gọi Grab hả? Hay đi giùm ông đi nó lấy nhiêu ông lấy rẻ hơn cũng được. Chứ sáng giờ không chở được ai hết...".
(Soha.vn) - Vừa phải đảm bảo việc học trên lớp, vừa mướt mải cho những “cuốc xe”, đôi lần mệt mỏi thấy mọi chuyện dường như quá sức, chàng sinh viên Nguyễn Văn Phóng làm nghề xe ôm sinh viên đã không cầm nổi nước mắt khi nhấc điện thoại nghe giọng mẹ…