Cuộc sống cô đơn lẻ bóng của "Đệ nhất mỹ nhân Hong Kong"

Trang Dung (Tổng hợp) |

Được mệnh danh là đệ nhất mỹ nữ Hong Kong, những tưởng cuộc đời của Vương Tổ Hiền ấm êm nhưng ở tuổi 53, cô chọn cho mình một cuộc sống độc thân.

Sinh ra và lớn lên trong một gia đình danh giá, Vương Tổ Hiền được đánh giá lừa nữ nghệ sĩ có gia thế đẳng cấp nhận được sự quan tâm đông đảo từ phía truyền thông và dư luận. Gương mặt xinh đẹp, chiều cao lý tưởng đã giúp người đẹp Hong Kong (Trung Quốc) lọt vào mắt xanh của nhiều nhà sản xuất phim lúc bấy giờ.

Cuộc sống cô đơn lẻ bóng của Đệ nhất mỹ nhân Hong Kong - Ảnh 1.

Nhan sắc lay động lòng người của mỹ nhân Hong Kong Vương Tổ Hiền.

Vai diễn đầu tay ấn tượng trong Năm nay ven hồ sẽ rất lạnh đã giúp Vương Tổ Hiền được đề danh tại giải thưởng Kim Mã và mở ra con đường diễn xuất trải đầy hoa hồng.

Vẻ đẹp ấn tượng, diễn xuất đỉnh cao đã giúp cô được xưng tụng là ngọc nữ nền điện ảnh xứ Cảng Thơm. Tên tuổi của cô gắn liền với loạt phim như Thiện nữ u hồn, Thanh Xà, Du viên kinh mộng...với nét đẹp phảng phất ma mị nhưng lại đầy sang trọng quyến rũ.

Cuộc sống cô đơn lẻ bóng của Đệ nhất mỹ nhân Hong Kong - Ảnh 2.

Nhân vật Nhiếp Tiểu Thiến đã đưa tên tuổi của cô lên một tầm cao mới và được đây được xem là vai diễn mà khó một mỹ nhân Hoa ngữ nào có thể đạt được đỉnh cao diễn xuất như Vương Tổ Hiền.

Năm 1987, với vai diễn trong Thiện nữ u hồn, Vương Tổ Hiền vươn lên trở thành một ngôi sao mới của làng giải trí Hong Kong, có cơ hội hợp tác với những nam thần hot nhất bấy giờ. Với mỗi lần hợp tác người đẹp đều dính tin đồn hò hẹn.

19 tuổi, Vương Tổ Hiền hẹn hò với nam ca sĩ Tề Tần sau khi hợp tác trong một bộ phim vào năm 1987. Tuy nhiên khoảng cách địa lý khi một người ở Đài Loan, 1 người ở Hong Kong đã khiến họ rời xa nhau.

Bên cạnh những tin đồn hẹn hò với nhiều tài tử bậc nhất xứ Cảng thơm lúc bấy giờ, người đẹp còn từng trải qua một đoạn tình cảm với tỷ phú Lâm Kiến Nhạc. Trẻ tuổi, nhẹ dạ cả tin, Vương Tổ Hiền tin rằng đại gia này độc thân tuy nhiên khi hình ảnh hẹn hò của cả 2 bị bại lộ, mỹ nhân Hong Kong bị chỉ trích là kẻ thứ 3 phá hoại hạnh phúc của gia đình khác. Mẹ của tỷ phú Lâm Kiến Nhạc còn công khai thóa mạ cô trước giới truyền thông.

Cuộc sống cô đơn lẻ bóng của Đệ nhất mỹ nhân Hong Kong - Ảnh 3.

Vương Tổ Hiền và đại gia Lâm Kiến Nhạc.

Kết quả của mối tình ngang trái này là gia đình tỷ phú họ Lâm chia tay nhưng ông cũng không kết hôn với Vương Tổ Hiền mà lại chọn một phụ nữ khác để tái hôn.

Danh tiếng Vương Tổ Hiền bị ảnh hưởng nặng nề đến mức cô phải ở ẩn để né tránh truyền thông.

Kết thúc mối tình với Lâm Kiến Nhạc, Vương Tổ Hiền quay về với Tề Tần. Hai người lên kế hoạch làm đám cưới vào năm 2001. Khi chuẩn bị tiến đến hôn nhân thì bạn gái cũ của Tề Tần dẫn theo đứa con riêng kiện ra tòa đòi số tiền cấp dưỡng khổng lồ.

Cuộc sống cô đơn lẻ bóng của Đệ nhất mỹ nhân Hong Kong - Ảnh 4.

Vương Tổ Hiền từng có 1 thời gian yêu đương đầy sóng gió với tài tử Tề Tần.

Tai tiếng này một lần nữa khiến Vương Tổ Hiền tiếp tục bị đàm tiếu, mỉa mai không ngớt. Chuyện tình tan vỡ, Vương Tổ Hiền đã bỏ sang Cannada sinh sống.

Sau 2 cuộc tình tan vỡ, Vương Tổ Hiền chọn cuộc sống độc thân. Minh tinh xứ Hương Cảng không còn hoạt động nghệ thuật nhưng vẫn có sức hút mạnh mẽ với công chúng. Thỉnh thoảng cô vẫn cập nhật thông tin hay hình ảnh trên trang cá nhân.

Cuộc sống cô đơn lẻ bóng của Đệ nhất mỹ nhân Hong Kong - Ảnh 5.

Vương Tổ Hiền vẫn trẻ trung hiện đại mặc dù đã bước sang tuổi 53.

Vương Tổ Hiền từng tuyên bố: "Tôi không bao giờ nghĩ tới chuyện kết hôn. Hôn nhân cần phải gặp được một người có sự đồng thuận cao về mặt tinh thần. Có rất nhiều người cả đời này cũng không thể gặp được, vậy thì thà đừng hy vọng bởi càng hy vọng thì sẽ càng thất vọng. Không cần sự nổi tiếng cũng không cần đàn ông ở bên, quan trọng là tôi luôn mỉm cười với thế giới này".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại