Cuộc hôn nhân kỳ lạ của nhạc sĩ Đức Huy và vợ trẻ kém 44 tuổi

Ý An (tổng hợp) |

Dù bị gia đình phản đối nhưng vợ trẻ kém 44 tuổi của Đức Huy vẫn không chịu chia tay. Cô từng nói: "Tôi chẳng thà vỏn vẹn 10 năm hạnh phúc, còn hơn sống cả đời mà bất hạnh".

Thà hạnh phúc trọn vẹn 10 năm, còn hơn cả đời bất hạnh

Trong showbiz Việt, chuyện vợ chồng chênh lệch tuổi không lạ, nhưng cách nhau đến 44 tuổi như vợ chồng nhạc sĩ Đức Huy thì quả thực rất hiếm.

Theo lời kể của bà xã Đức Huy, hai người quen nhau bởi sự táo bạo của cô gái sinh năm 1991. Bố Huỳnh Thư (tên bà xã Đức Huy) là fan của nhạc sĩ Đức Huy, nên cô mới chủ động tìm gặp vị nhạc sĩ sinh năm 1947 để xin đĩa.

Lúc ấy, Đức Huy đã chia tay ca sĩ Thảo My, còn Huỳnh Thư cũng đang độc thân. Tuy nhiên, Huỳnh Thư khẳng định đó không phải "tình yêu sét đánh" mà mọi thứ đến một cách dần dần, vô cùng tự nhiên.

Điều đặc biệt, Huỳnh Thư chưa bao giờ quan tâm đến tuổi tác của ông xã. Thậm chí, khi đã yêu nhau rồi, cô cũng không biết nam nhạc sĩ sinh năm bao nhiêu. Vì thế trong một lần chơi trò chơi ghép tuổi trên ứng dụng điện thoại, cô rất ngạc nhiên khi biết bạn trai mình đã hơn 60 tuổi rồi.

Cuộc hôn nhân kỳ lạ của nhạc sĩ Đức Huy và vợ trẻ kém 44 tuổi - Ảnh 1.

Dù rất yêu mến tài năng của Đức Huy nhưng khi biết con gái mình đem lòng yêu vị nhạc sĩ lớn tuổi, bố mẹ Huỳnh Thư đã ra sức ngăn cản, không cho họ lấy nhau.

Thế nhưng, dù chỉ là một cô gái còn đang trong độ tuổi đôi mươi, Huỳnh Thư vẫn rất mạnh mẽ bảo vệ tình yêu của mình. Cô khẳng định với bố mẹ dù Đức Huy bao nhiêu tuổi cô vẫn sẽ lấy.

"Tôi chẳng thà vỏn vẹn 10 năm hạnh phúc, còn hơn sống cả đời mà bất hạnh", Huỳnh Thư nói.

Còn về phía nhạc sĩ Đức Huy, khi hỏi hai người cách nhau đến 44 tuổi, làm sao có thể đồng điệu, ông trả lời trên Vnexpress: "Khoảng cách tuổi tác mà mọi người thấy chỉ là vỏ ngoài. Cách cảm thông, tôn trọng và trân quý sự hiện diện của người kia trong cuộc đời mình mới là quan trọng".

Cặp đôi đã có 3 năm tìm hiểu trước khi về chung sống một nhà và có chung với nhau hai người con. Dù tuổi đã cao nhưng Đức Huy cho biết, anh không ngần ngại nếu có những thành viên mới xuất hiện trong gia đình.

Nam nhạc sĩ cho biết, dù bà xã tuổi đời còn khá trẻ, nhưng lại là người chín chắn, kiệm lời, biết cách sống, biết cách ứng xử, sống giản dị.

Nhiều người nghĩ rằng Huỳnh Thư đến với Đức Huy vì tiền. Thế nhưng Huỳnh Thư cho biết cô đến với Đức Huy khi ông chỉ có "hai bàn tay trắng". Ông cũng là người không biết mình có bao nhiêu tiền, đi làm lương được mấy đồng.

Hiện tại, kinh tế gia đình nhạc sĩ không không dư dả nhưng họ lại luôn bằng lòng với những gì mình có. Toàn bộ tiền kiếm được của vợ chồng anh sẽ chia làm 3 phần: 1 phần để cho con ăn học, 1 phần chi tiêu hàng ngày, phần còn lại để hưởng thụ cuộc sống.

"Anh Huy đã làm cả đời rồi. Dù đến tuổi này, anh hạnh phúc vì còn được làm việc nhưng tôi muốn anh phải thụ hưởng từ đồng tiền mình làm ra. Anh Huy xin tiền chỉ để mua máy ảnh, ra mẫu nào mới là "tha" về.

Ở nhà tôi hiện có 10 chiếc, chỉ để chụp vợ con. Tôi không cất tiền lại cho mình. Tôi muốn anh Huy tiêu tiền đó. Vài người họ hàng hay dặn tôi cất tiền riêng để sau này có dư mà xài, suy nghĩ lạ lắm", Huỳnh Thư kể trên Vietnamnet.

Cuộc hôn nhân kỳ lạ của nhạc sĩ Đức Huy và vợ trẻ kém 44 tuổi - Ảnh 2.

"Ngày nào chúng tôi hôn nhau dưới 10 lần, nghĩa là đang cãi nhau"

Đức Huy cho biết, trong cuộc sống gia đình ông là người vô cầu. Ở tuổi này ông không còn nơi nào phải đến, thứ gì phải có, việc gì nhất định phải làm nên ông sống đơn giản chỉ cần ngày 3 bữa cơm và vợ con khỏe mạnh.

Tác giả "Và tôi cũng yêu em" thừa nhận ông trẻ trung và khoẻ mạnh hơn nhờ nguồn năng lượng tích cực từ gia đình.

"Tôi đi ngủ từ rất sớm từ khoảng 8 rưỡi tối rồi 4 giờ sáng thức dậy. Sau khi tỉnh giấc, tôi dành một tiếng để ngồi thiền và tiếp tục tập thể thao trong một tiếng nữa. Đến 6 giờ, tôi đánh thức các con dậy, đưa chúng đi bơi trong nửa tiếng.

Tới 7 giờ, 7 rưỡi, tôi lái xe đưa con đi học. Khi nào cảm thấy mệt, tôi sẽ ngủ thêm chừng một tiếng nữa. Tôi giữ thói quen sinh hoạt này trong nhiều năm qua và thấy nó rất tốt cho cơ thể mình", ông chia sẻ trên Dân việt.

Không những vậy, nam nhạc sĩ 73 tuổi cũng sẵn sàng chia sẻ việc nhà với vợ. Khi Huỳnh Thư nấu cơm thì ông rửa bát, khi cô ấy chăm con thì ông dọn dẹp nhà cửa...

Đặc biệt, Đức Huy thừa nhận ông thấy rất hứng thú với việc rửa bát mỗi ngày. Bởi mỗi khi làm công việc đó, ông lại cảm nhận được niềm vui sau những bữa ngon của một gia đình êm ấm.

Trong suốt thời gian sống cùng nhau, Đức Huy vẫn luôn duy trì sự lãng mạn với vợ. Thậm chí, trong thời gian Huỳnh Thư sinh em bé, bận bịu nhiều việc quá nên quên mất sự lãng mạn nhưng Đức Huy thì không.

Mỗi ngày, ông đều hôn vợ như một phương pháp giao tiếp và thể hiện sự yêu thương. "Bé 7 tuổi nhà chúng tôi hay cằn nhằn: Ba mẹ kỳ quá, hôm sáng hôn trưa, tối hôn mà ăn cơm cũng hôn. Hôn suốt ngày. Ngày nào chúng tôi hôn nhau dưới 10 lần, nghĩa là đang cãi nhau", Huỳnh Thư kể trên Vietnamnet.

Bà xã Đức Huy cũng tiết lộ, tật xấu lớn nhất của nam nhạc sĩ là "nhõng nhẽo". Không có vợ là không chịu ăn chịu ngủ. Thế nên nhiều khi cô muốn xa chồng một chút để chồng tập trung sáng tác, nhưng hễ xa là Đức Huy tụt huyết áp vì bỏ ăn.

Còn với Huỳnh Thảo, ông xã vừa là chồng, vừa là bạn, vừa là ân nhân. Thậm chí, từ ngày yêu và lấy Đức Huy, cô không cần có bạn nữa vì bất cứ điều gì cũng có thể nói với chồng, không cần chia sẻ thêm với ai nữa.

Nói về cuộc hôn nhân đặc biệt của mình với cô vợ trẻ kém 44 tuổi, Đức Huy bảo: "Anh thấy vui, vì tìm em sáu mươi mấy năm mới gặp để đòi nợ (hoặc trả nợ) em".

Cuộc hôn nhân kỳ lạ của nhạc sĩ Đức Huy và vợ trẻ kém 44 tuổi - Ảnh 4.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại