1 cái xô đẩy, chen lấn trở thành đám đông hỗn loạn ở lễ hội Việt

Luna |

Mùa lễ hội đến, bên cạnh sự háo hức, chờ đợi về những điều tốt đẹp, người ta đã và đang phải chứng kiến những điều chẳng ai muốn thấy.

"Tháng Giêng là tháng ăn chơi", là mùa lễ hội ở Việt Nam. Và cũng hiếm quốc gia nào có nhiều lễ hội như nước ta, theo thống kê năm 2009, có khoảng 8.000 lễ hội lớn nhỏ diễn ra trong năm.

Các tỉnh phía Bắc như Hà Nội, Bắc Ninh, Thái Bình, Hải Dương và Phú Thọ là khu vực tập trung nhiều lễ hội nhất trong năm.

Đó có thể xem là nét đẹp văn hoá, niềm tự hào của người dân Việt Nam. Thế nhưng, đồng hành cùng nét đẹp đó vẫn luôn là những câu chuyện đáng buồn về những hành vi ứng xử của chính chúng ta.

Mới đây nhất, đoạn clip ghi rõ cảnh xô đẩy, giẫm đạp lên nhau, thượng cẳng chân hạ cẳng tay như quân thù ở chốn linh thiêng chùa Hương đã khiến rất nhiều người phải lắc đầu ngao ngán.

Ai đánh nhau cứ đánh nhau, ai đi trẩy hội cứ đi, chung quy lại là việc ai nấy làm...

Vụ đánh nhau ở Chùa Hương

Nhưng đó chắc chắn chưa phải là những hành động đáng buồn duy nhất mà chúng ta "được" xem trong các lễ hội tại Việt Nam.

Có thể nhanh chóng kể tên những lễ hội thường xuyên xảy ra những sự vụ đáng buồn như: Xin ấn đền Trần ở - Nam Định, Hội phết Hiền Quan - Phú Thọ, Hội đền Gióng....

Hỗn loạn tại Hội Phết Hiền Quan - Phú Thọ

Chen lấn, đánh nhau tại Hội Gióng

Nhìn những hình ảnh trên có thể thấy, lực lượng an ninh tại các lễ hội này đã phải làm việc hết sức vất vả. Nhiệm vụ quan trọng nhất của họ chính là đảm bảo trật tự trị an tại đây khi những người đi dự hội "quá đông và nguy hiểm".

Rõ ràng, những câu chuyện này đều xuất phát từ 2 từ "ý thức". Đây là vấn đề đã được nói tới quá nhiều mỗi năm nhưng chưa bao giờ cũ.

Vì quả thực, ý thức xếp hàng, tuân thủ luật lệ, sự nhường nhịn... của một bộ phận người dân vẫn còn chưa tốt. Điều này còn được phản ánh hàng ngày, hàng giờ qua việc người dân tham gia giao thông.

Hãy nhìn sang những người bạn Nhật Bản, Philippines khi họ vừa trải qua thảm kịch sóng thần, động đất hay siêu bão. Người mất, nhà tan, họ rơi vào hoàn cảnh tồi tệ, thế nhưng vẫn xếp hàng trình tự nhận đồ cứu trợ.

Trong một hoàn cảnh đau thương như vậy họ vẫn có thể nhường nhau, vậy mà trong một không khí đầu năm đầy vui vẻ chúng ta lại...


Nhật Bản - Philippines

Nhật Bản - Philippines

Đến hẹn lại lên, Hội đền Trần - Nam Định sẽ được diễn ra vào đêm nay (18/2). Rất nhiều du khách, người đi trẩy hội sẽ đổ dồn về mảnh đất địa linh nhân kiệt này.

Rồi mỗi năm, người ta đã phải chứng kiến rất nhiều câu chuyện liên quan đến việc chen lấn, xô đẩy, cướp bóc, giẫm đạp lên nhau để xin được lộc đầu năm.

Và có một điều chắc chắn, dù có làm quy củ đến đâu, lực lượng an ninh hoạt động hết công suất... thì những người tạo ra thành công hay "đau khổ" tại mọi lễ hội là người dân chứ không phải ai khác.

Nói ít làm nhiều vẫn là điều mà chúng ta bấy lâu nay vẫn thực hiện chưa tốt và "ý thức" vẫn là câu chuyện để mọi người bàn tán, chém gió mỗi ngày.

Để rồi xem, lễ khai ấn đền Trần năm nay sẽ diễn ra như thế nào khi mới đầu năm đã có bao chuyện để nói và ý thức vẫn chưa mấy cải thiện.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại