30.000 đồng nhọc nhằn và sự lựa chọn bị gia đình phản đối của 9x

Thùy Trang |

Để cầm được chiếc máy ảnh theo đuổi đam mê, nữ phó nháy Hà thành Đỗ Mai Phương đã phải vất vả làm 4 việc một lúc, vay vốn để có thể hiện thực hóa ước mơ của mình.

Sinh ra và lớn lên tại Hà Nội nhưng Đỗ Mai Phương (SN 1992) không có tuổi thơ êm đẹp như nhiều bạn bè đồng trang lứa.

Từng bị trầm cảm do bị bạn bè trêu trọc, mỉa mai là “con nhà nghèo” khiến Mai Phương càng trở nên lạnh lùng, khó gần. Đi qua tuổi thơ đầy gian khó, Mai Phương quyết tâm thay đổi cuộc đời bằng chính đam mê nhiếp ảnh của mình.

Dù gia đình, nhiều người xung quanh phản đối, gạt bỏ ý tưởng điên rồ khi phận gái dấn thân vào nghề gian khổ vốn là của đàn ông, nhưng Mai Phương vẫn quyết tâm bứt phá, chứng tỏ bản thân khi đưa ra những quyết định chẳng giống ai.

Bởi vậy, sau khi tốt nghiệp Đại học Tài nguyên Môi trường, thay vì đi tìm công việc ổn định, Mai Phương quyết tâm đi làm thêm để rút ngắn con đường đến ước mơ.

Hành trình lột xác từ một cô gái trầm cảm, nhút nhát thành 1 nhiếp ảnh gia năng động, dám nghĩ dám làm của 9X xinh đẹp này là cả một câu chuyện dài.


Cô gái xinh đẹp Đỗ Mai Phương.

Cô gái xinh đẹp Đỗ Mai Phương.

Bán bánh giò, thịt xiên nướng và làm thêm nhiều việc để kiếm tiền mua máy ảnh

Chào Mai Phương, trước khi đến với nghề nhiếp ảnh, bạn đã từng thử sức qua những công việc gì?

Sau khi tốt nghiệp vào tháng 6/2014 vừa qua, mình đã tìm những công việc có thời gian phù hợp như chạy bàn, bartender và các công việc online khác.

Có một thời gian, sáng mình còn bán thêm cả bánh giò, chiều bán thịt xiên nướng để tận dụng tối đa sức lực, rút ngắn thời gian có thể được cầm chiếc máy ảnh mình ao ước trên tay, tự chụp những bức ảnh sinh động theo cách của mình.

Nhưng cũng nhọc nhằn lắm, có hôm bán cả sáng cũng chỉ lãi được 30.000 đồng.

Nhớ lại những ngày công việc đôi lúc cũng chồng chéo ấy, thấy bản thân mình thật sự đã vắt kiệt sức lực để có thể theo đuổi một điều gì đó. Đây là điều mình cảm thấy rất hạnh phúc.

Ngoài thời gian đi làm, cứ rảnh là mình lại tự trau dồi kiến thức về nhiếp ảnh qua mọi phương tiện sẵn có. Đọc không hiểu lại đọc, không hiểu nữa thì đi hỏi, cuối cùng cũng “võ vẽ” được vài đường cơ bản.

Sau 6 tháng làm việc, mình tích cóp được 20 triệu nhưng chưa đủ tiền mua máy.

Quyết tâm sang năm mới với khởi đầu mới, tháng 1/2015, mình vay Hội phụ nữ của phố một khoản tiền lớn nữa để mua máy và bắt đầu lao vào đam mê. Chật vật nửa năm, mình mới trả hết nợ nần đấy. (cười)

Bạn đã gặp những khó khăn gì trong suốt nửa năm đó?

Trong quá trình 6 tháng đấy thì gia đình tạo điều kiện để mình có thể làm thử các công việc mình thích, miễn là an toàn và không phạm pháp. Bố mẹ mình cũng là người lao động, nên “lao động là vinh quang” mà.

Ngày mình còn bán bánh giò, thịt xiên, chuyện lãi thấp là chuyện đương nhiên, bán lâu năm mới lãi được nhiều do có lượng khách quen, chứ mình chỉ “múa rìu qua mắt thợ”.

Đứng ngoài đường bán, có hàng xóm thì liếc mắt nhìn dè bỉu, có người tốt bụng thì mua ủng hộ mình.

Nói chung mình đã xác định đi bán bánh giò, thịt xiên thì phải chấp nhận những ánh mắt người quen biết nhìn mình, có vài lời đàm tiếu không hay, nhưng mình mặc kệ.

Nhưng mình cũng không phải là người sắt đá, đêm về nghĩ lại, cũng tủi. Những lúc buồn mình thường ngủ 1 giấc, lúc tỉnh dậy sẽ đỡ hơn rất nhiều.

Từ nhỏ tới giờ cũng không phải là sống trong nhung lụa nên mấy cảm giác này rồi sẽ quen thôi, nhiều khi cũng phải tự an ủi.


9x làm thêm nhiều nghề để kiếm tiền mua máy ảnh.

9x làm thêm nhiều nghề để kiếm tiền mua máy ảnh.

Tại sao bạn lại lựa chọn làm nhiếp ảnh– một nghề với con gái luôn được cho là khá vất vả?

Lí do mình bén duyên với nghề ảnh rất đơn giản. Mình thích được chụp ảnh, nhưng không biết làm sao để những bức ảnh của mình lung linh hơn. Thế là mình học hỏi, mày mò các hướng dẫn, các clip dạy photoshop trên mạng để áp dụng vào bức ảnh.

Sau một lần gặp gỡ với bạn bè, mình được tiếp xúc với máy ảnh, cảm giác được chụp ra 1 bức ảnh mang cảm xúc của mình đặt vào trong đó thật là thú vị.

Cùng với những lời động viên những giúp đỡ của người thân và bạn bè, cũng không ít lời can ngăn, nhưng mình vẫn quyết định phát triển năng khiếu để có thể thực hiện được sở thích của mình.

Quyết tâm theo đuổi đam mê của cô gái trẻ

Là một dân ngoại đạo, bạn đã làm thế nào để học hỏi kiến thức nhiếp ảnh và cho ra đời những bộ ảnh đẹp?

Ban đầu mình chụp free để lấy ảnh sản phẩm và tự trau dồi kinh nghiệm ấy. Nhiều cái không hiểu cũng phải đi hỏi, đi học mót, tìm hiểu trên mạng, chứ mình cũng không có đi học bộ môn này ở đâu.

Kĩ thuật chụp thì học mấy anh chụp phong cảnh chuyên nghiệp. Ảnh photoshop thì bắt chước mấy anh chụp dịch vụ.

Học nửa năm mình bắt đầu “máu” theo nghề, dù bản thân chụp chưa đẹp và cũng cần bồi dưỡng thêm.

Bạn có sợ những chàng trai sẽ "né xa" bạn bởi dáng vẻ chuyên nghiệp, sự mạnh mẽ, quyết đoán khi cầm máy?

Có người hỏi: sao mình không chọn lấy một công việc nhàn hạ như bao người con gái khác?

Mình nói: Mỗi người đều có một sự lựa chọn trong cuộc đời. Nhiếp ảnh và những chuyến đi phượt khiến mình cảm thấy cuộc sống có ý nghĩa biết bao. Nó giúp mình bộc lộ được cá tính, cảm thấy thoải mái khi được là chính mình!

Bởi vậy, nếu ông trời đã sinh ra một người như mình, thì cũng có lẽ phải sinh ra một nửa còn lại chấp nhận bao dung tất cả mọi thứ về con người mình chứ nhỉ.


Chịu khó tìm tòi, tự học và quan sát những người đi trước là bí quyết của nữ nhiếp ảnh trẻ này.

Chịu khó tìm tòi, tự học và quan sát những người đi trước là bí quyết của nữ nhiếp ảnh trẻ này.

Vậy có kỉ niệm nào bạn nhớ mãi không quên trong suốt gần một năm theo nghề?

Có chứ, nhiều là đằng khác.

Mình làm việc đơn lẻ, không có ekip hỗ trợ nên nhiều khi lịch làm việc dày đặc, di chuyển liên tục tới các địa điểm làm mình dường như bị đuối sức.

Thời gian chụp ảnh và thời gian đi đi lại lại còn nhiều hơn cả thời gian được nghỉ ngơi.

Kiểu như 2h đêm mới đi ngủ do thức khuya làm ảnh, 6h sáng mình đã phải dạy, lắm lúc đánh vật với chiếc giường mới dạy nổi, nhưng 7h30 mình đã phải 'có mặt tại hiện trường' để phiêu cùng các bạn sinh viên.

5h chiều lại lật đật phi xe về nhà chụp cho khách rồi lại tiếp tục sự nghiệp trả ảnh, làm ảnh.

Rồi có lần sau khi đi chụp về cho khách, mình ngã xe rất nặng. Đến tận bậy giờ, sẹo vẫn đầy người. Nhưng mình không hối hận và không bỏ cuộc.

Bạn hài lòng với những gì đam mê mang lại cho bạn trong suốt thời gian qua chứ, khi mà có rất nhiều khó khăn phía trước đối với 1 cô gái cầm máy?

Nếu cuộc đời có thể đoán trước, nó sẽ không còn là cuộc đời, và cũng không còn hương vị nữa. Bạn sẽ không bao giờ biết mình mạnh mẽ như thế nào cho đến khi mạnh mẽ là sự lựa chọn duy nhất mà bạn có.

Dự định trong tương lai gần của bạn là gì?

Mình hi vọng có thể đặt chân tới nhiều quốc gia trên thế giới, thu vào ống kính và tầm mắt những khung cảnh đẹp như mơ.

Và khi mình đã là một “phó nháy” cứng, ước mơ mình luôn ấp ủ đó là có thể mở 1 studio của riêng mình.

Cảm ơn và chúc bạn thành công!

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại