Chân dài 9x "chán ngấy" những cuộc thi sắc đẹp

Phan Trai Uc |

(Soha.vn) - Sỡ hữu chiều cao lí tưởng 1m74, gương mặt ăn ảnh và sáng sân khấu. Nữ sinh Nguyễn Thị Ngọc Duyên được đánh giá là nhân tố mới trong làng giải trí Việt.

Nguyễn Thị Ngọc Duyên, sinh năm 1993, hiện là sinh viên năm ba trường Đại học Sân Khấu Điện Ảnh, TP. HCM. Đam mê diễn xuất và yêu thích thời trang, Ngọc Duyên vừa học vừa tham gia các chương trình thời trang bên ngoài cho một số công ty người mẫu, cho các chương trình thời trang trên sóng truyền hình, tham gia chụp hình và đóng quảng cáo. Gần nhất, cô nàng 9x còn được vinh dự sải bước trên sân khấu Đêm hội chân dài 8 cùng các ngôi sao hàng đầu Việt Nam.

Hiện tại, Ngọc Duyên đang tập trung cho kì thi tốt nghiệp nên không tham gia nhiều phim mà chỉ đi diễn thời trang, chụp hình và quảng cáo, sự kiện. Ước mơ của Ngọc Duyên là sẽ cố gắng hoàn thiện mình hơn, về vẻ bề ngoài cũng như kĩ năng diễn xuất để ngành điện ảnh Việt Nam có thêm gương mặt mới làm phong phú hơn cho điện ảnh nước nhà.

Ngọc Duyên từng đoạt nhiều giải trong các cuộc thi sắc đẹp, top 5 cuộc thi người đẹp Phụ Nữ Thời Đại năm 2012 do báo Phụ Nữ tổ chức, lọt vòng bán kết cuộc thi Hoa Hậu Việt Nam 2012, giải ấn tượng Miss Teen 2012. Cô nàng vừa hoàn thành một vai nữ chính trong bộ phim Bụi trần phiêu phiêu của nữ đạo diễn Hạnh Thuý, phim được phát sóng giờ vàng VTV trong thời gian sắp tới.
Ngọc Duyên chia sẻ, cô rất thích tham gia các cuộc thi về sắc đẹp nhưng sau khi thử tham gia một số cuộc thi nhưng rồi không còn mấy hứng thú với nó nữa. Nguyên nhân là bởi trong các cuộc thi nhan sắc bây giờ có quá nhiều khúc mắc, lùm xùm, cạnh tranh áp lực quá lớn, nên Ngọc Duyên muốn chuyển hướng sang phim ảnh.
Vì có lợi thế về chiều cao nên Ngọc Duyên cũng được tham gia nhiều show diễn thời trang. Nhưng ở lĩnh vực này Duyên không thể đi xa hơn mà chỉ ở mức thỏa đam mê của mình mà thôi, vì áp lực và cạnh tranh trong công việc quá lớn, quá nhiều điều mà Duyên không thể chia sẽ hết được, thế nhưng Duyên cũng rất vui và hứng thú với nó, hi vọng tổ đãi, mình sẽ được tiến xa hơn và được lòng khán giả nhiều hơn - cô gái 9x cho biết."Vì có lợi thế về chiều cao nên Ngọc Duyên cũng được tham gia nhiều show diễn thời trang. Nhưng ở lĩnh vực này Duyên không thể đi xa hơn mà chỉ ở mức thỏa đam mê của mình mà thôi, vì áp lực và cạnh tranh trong công việc quá lớn, quá nhiều điều mà Duyên không thể chia sẻ hết được, thế nhưng Duyên cũng rất vui và hứng thú với nó, hi vọng mình sẽ được tiến xa hơn và được lòng khán giả nhiều hơn" - cô gái 9x cho biết.
Từ nhỏ, Ngọc Duyên đã có niềm đam mê yêu thích nghệ thuật, rất thích xem các chương trình thời trang, ngưỡng mộ các diễn viên trong phim. Lớn lên, chính niềm đam mê nghệ thuật đã thôi thúc Ngọc Duyên và cô quyết định thi vào trường Sân Khấu Điện Ảnh. 
"Khi được là sinh viên trường Sân Khấu Điện Ảnh, tôi cảm thấy vui mừng lắm, phải trải qua kì thi rất gian nan, vượt qua cả ngàn thí sinh, khó khăn lắm mới thi đậu vào trường. Khi vào trường tôi mới cảm nhận được là làm nghệ thuật thật có quá nhiều khó khăn và thăng trầm" - Ngọc Duyên cho biết.
"Mặc dù vậy cho đến bây giờ Duyên vẫn không nản chí và từ bỏ ước mơ của mình. Duyên vẫn ấp ủ và mơ ước mình sẽ là một nghệ sỹ được cống hiến những bộ phim hay cho khán giả, được mọi người công nhận tài năng. Vì vậy nên tôi quyết tâm học tập lắm, 3 năm đều có thành tích xuất sắc và được thầy cô khen ngợi đó cũng chính là niềm động viên lớn nhất cho tôi, nên càng ngày mình càng cố gắng nỡ lực bản thân". 
Học trong trường cũng cực lắm, mỗi lần đến kì thi là vô cùng căng thẳng và phải tập luyện rất kì công, có khi phải thức đến sáng để tập luyện nữa đó,nhưng lớp mình đoàn kết và vui lắm nên đều vượt qua được. Càng học càng giúp mình thu được nhiều kinh nghiệm diễn xuất hơn, bên cạnh đó thì việc được đi diễn và quay hình trực tiếp bên ngoài càng tích góp mình nhiều bài học thú vị.
Chia sẻ về những khó khăn gặp phải trong cuộc sống khi bắt đầu sống xa gia đình, điểm tựa của Duyên từ nhỏ đến lớn, cô cho biết: "Từ ngày tốt nghiệp lớp 12 mình đã xa gia đình và sống tự lập. Tôi thích điều này, thế nhưng càng tự sống tôi mới càng biết cuộc sống quá khó khăn và vất vả để có thể tự sống, tự vươn lên, tự kiếm cho mình cái gọi là địa vị trong xã hội rộng lớn này". 
"Đôi khi tôi cảm thấy quá mệt mỏi, nặng trĩu và muốn quay về cuộc sống tuồi thơ, học sinh, có ba mẹ lo cho đầy đủ, ấm áp. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của mình mỗi khi cảm thấy mệt mỏi và áp lực trong công việc nhưng bản thân mình cũng cố vượt qua những điều đó để bước tiếp con đường mà tôi đã chọn, và quyết đi tới cùng. Và mỗi khi rảnh rỗi, tôi chạy ngay về với gia đình nghỉ ngơi và thư giãn vài hôm để thoải mái hơn, lấy lại tinh thần, sau đó mới quay lại với công việc.

Trong cuộc sống, BẠN NHÌN THẤY chuyện gì GÂY CẢM XÚC MẠNH cho bản thân (xúc động, phẫn nộ, bất bình, đau đớn, thán phục, hạnh phúc, sảng khoái...)? Hãy lập tức DÙNG ĐIỆN THOẠI quay clip hoặc chụp ảnh, hoặc viết thành bài theo cách của bạn. Gửi ngay cho chúng tôi!

Cũng có khi, chỉ một thông tin/ảnh/clip đăng trên mạng xã hội (từ Facebook, diễn đàn... không phải đăng trên các trang báo) cũng khiến bạn có cảm xúc, hoặc trăn trở, suy nghĩ...

Email: cudanmang@soha.vn Chúng tôi sẽ duyệt để ĐĂNG TẢI TRẢ NHUẬN BÚT CHO BẠN TRONG VÒNG 24 GIỜ.

> Xem chi tiết chương trình: Trả Nhuận bút trong 24 giờ

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại