*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Vụ việc xảy ra vào khoảng 7h sáng 8/6, tại khu vực gần chợ Văn Giang, thôn 3, xã Văn Giang, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương.
Sáng nay (3/3), tang lễ của cụ Nguyễn Thị Cúc (95 tuổi) trú tại 21 Ấu Triệu, phường Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà Nội đã được cử hành.
Một cuộc ẩu đả đã xảy ra khi con cháu làm lễ nhập quan thi hài cụ Nguyễn Thị Cúc (95 tuổi) tại số nhà 21 Ấu Triệu, Hoàn Kiếm, Hà Nội trong chiều nay.
Thi hài cụ Cúc hiện đang đặt trong căn nhà số 21 Ấu Triệu song sự việc diễn ra rất căng thẳng do có sự tranh chấp về quyền sử dụng ngôi nhà này.
Theo thông tin chia sẻ từ phía gia đình, cụ bà 95 tuổi bị đẩy ra đường trong những ngày giáp Tết do nợ nần giữa hai bên chưa giải quyết được, đã mất vào rạng sáng nay.
Cụ bà 95 tuổi có nguy cơ phải đón Tết ngoài trời trong cái lạnh tê tái. Công an phường sở tại cho biết đang cùng lực lượng chức năng vận động cụ về nơi ở tạm.
Dù lịm đi trong giá rét và được các con đưa vào nhà hàng xóm nằm nghỉ nhưng khi vừa tỉnh dậy, cụ Cúc lại đòi ra nằm trước cửa ngôi nhà mình đã ở hơn 60 năm.
Do những nhập nhằng giấy tờ giữa hai bên để giải quyết tranh chấp nhà cửa, dẫn tới cụ bà 95 tuổi bị đối tượng siết nợ bê ra đường nằm suốt 2 ngày nay trong cái lạnh.
Đã 2 đêm nay, cụ bà 95 tuổi phải nằm ngoài đường trong cái lạnh buốt của tiết trời Hà Nội những ngày giáp Tết Nguyên đán. Nguyên nhân xuất phát từ việc nợ nần của con cái.
Dù đã được chính quyền và người dân vận động về trạm y tế phường nhưng cụ bà 95 tuổi nhất quyết ngồi bất động, ôm chiếc chăn với một chiếc áo mưa che trên đầu.