Costa lập cú đúp, Chelsea vẫn mất điểm đáng tiếc

Thái Ninh |

Trong một ngày mà hàng phòng ngự thi đấu dưới sức, nỗ lực của của Diego Costa là không đủ để giúp Chelsea giành 3 điểm trước Swansea City.

Swansea 2-2 Chelsea

Chiến thắng của Man City trước Man United vào tối hôm qua vô hình chúng đã tạo nên sức ép không nhỏ cho Chelsea trước chuyến làm khách trên sân của của một đối thủ khá khó chịu là Swansea.

Với phong độ cao cùng một đội hình với đầy đủ lực lượng mạnh nhất, ngay sau tiếng còi khai cuộc, Chelsea đã nhanh chóng giành được quyền kiểm soát trận đấu và áp đặt được được sự lối chơi lên đối thủ.

Dù chơi không quá nhanh những mỗi đợt lên bóng của thầy trò Antonio Conte luôn ẩn chứa sự nguy hiểm thường trực với sự cơ động của tuyến vệ cơ bắp giàu sức chiến đấu như Kante, Matic kết hợp với tốc độ và sự khéo léo của Willian, Oscar, Hazard và Costa.

Trong khi đó, Swansea lại cho thấy sự yếu thế về trình độ cũng như đẳng cấp khi khi hiếm lắm đội chủ sân Liberty mới có được môt,hai tình huống được coi là tấn công nhưng tất cả cũng chỉ dừng lại mức độ cơ hôi.

Trong một thế trận như vậy, việc Chelsea có được bàn thắng khai thông thế bế tắc là điều tất yếu xảy ra.

Phút 17, xuất phát từ một tình huống tranh chấp trên không khá lộn xộn trong khu vực vòng cấm Swansea, bóng được phá ra đến chân của Oscar trước khi tiền vệ người Brazil có pha kiến tạo thuận lợi để cho Costa có pha sút bóng hiểm hóc đánh bại Fabianski mở tỉ số cho Chelsea.

Những phút còn lại hiệp 1, Chelsea có thêm được một vài pha dứt điểm đáng chú ý khác nhưng sự xuất sắc của Fabianski đã giúp cho mảnh lưới của Swansea không phải rung lên thêm lần nào.

Những tưởng Chelsea sẽ tiếp tục duy trì được sự chủ động thì bước sang hiệp thi đấu thứ 2, thế trận bất ngờ đảo chiều có lợi cho Swansea. Sự chùng xuống khó hiểu của The Blues đã tạo điều kiện cho "Thiên nga đen" vùng lên đầy mạnh mẽ, và các hậu vệ của đội khách bắt đầu bộc lộ ra những sai lầm chết người.

Costa lập cú đúp, Chelsea vẫn mất điểm đáng tiếc - Ảnh 2.

Swansea có một hiệp hai tuyệt vời.

Liên tiếp trong vòng ít phút, sự hớ hênh của hàng phòng ngự Chelsea đã đã khiến họ phải trả giá đắt. Đầu tiên là pha ra vào bất hợp lý của Courtois đã buộc thủ thành người Bỉ phải phạm lỗi với Sigurdsson trong vòng cấm, để rồi sau đó chính cầu thủ người Bắc Ailen đã thực hiện quả đá phạt đền để đưa trận đấu trở về vạch xuất phát ở phút 59.

Chưa kịp lấy lại tinh thần thì chỉ 3 phút sau, sự chần chừ của trung vệ Cahill đã tạo điều kiện thuận lợi cho Leroy Fer cướp được bóng và nâng tỉ số lên 2-1.

Tới lúc này để tranh việc phải nhận thất bại, Chelsea lại phải buộc đẩy cao đội hình. Sức ép dồn dập mà đội bóng của Conte tạo ra cuối cùng cũng giúp họ tìm được bàn thắng gỡ hòa sau pha móc bóng đẳng cấp của Costa ở phút 81.

Ở trong khoảng thời gian còn lại của trận đấu, Costa còn tạo ra được 1 tình huống dứt điểm nguy hiểm khác nhưng một lần nữa sự xuất sắc của Fabianski đã không cho tiền đạo người Tây Ban Nha có được 1 hat-trick trong trận đấu. Chung cuộc, 2 đội rời sân với kết quả 2-2.

Costa lập cú đúp, Chelsea vẫn mất điểm đáng tiếc - Ảnh 3.

Sự thất vọng của Conte.

Với việc chỉ giành được một trận hòa, Chelsea đã không thể nâng được mạch toàn thắng từ đầu giải lên con số 4. Ngoài ra, mặc dù vẫn bảo toàn được vị trí thứ 2 của mình song đoàn quân của Conte đã để cho đội đầu bảng Man City tạo ra khoảng cách lên thành 2 điểm.

Đội hình ra sân:

Swansea: Fabianski, Naughton, Fernandez, Amat, Taylor, Ki, Cork, Fer, Sigurdsson, Llorente, Kingsley.

Chelsea: Courtois, Ivanovic, Cahill, Terry, Azpilicueta, Kante, Willian, Oscar, Matic, Hazard, Costa.

Ghi bàn:

Swansea: Sigurdsson 59', Leroy Fer 62'

Chelsea: Costa 17', 81'

Costa lập cú đúp, Chelsea vẫn mất điểm đáng tiếc - Ảnh 4.

BXH tạm thời Premier League.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại