Conte "xát muối" vào Wenger: Chelsea có ngày hôm nay cũng nhờ Arsenal cả

Lupo |

Ngay trước đại chiến, Conte đã có những lời lẽ vừa chân thành nhưng lại ẩn chút châm biếm trước khi tái ngộ Wenger.

Kể từ sau trận thua 0-3 trước Arsenal hồi tháng 9, Chelsea đã "lột xác" hoàn toàn". HLV Conte thay đổi hệ thống thi đấu sang 3-4-3, mạnh dạn sử dụng các nhân tố từng bị coi là không có cơ hội. Chỉ trong ít tháng, The Blues từ chỗ mong manh, khủng hoảng trở thành đội bóng đáng sợ nhất Premier League.

Gặp lại Arsenal, nhà cầm quân người Italia không những không tỏ ra hằn học mà còn buông lời cảm ơn đối thủ:

"Chúng tôi bị Arsenal dẫn trước tới 3 bàn. Không còn đường nào khác, tôi buộc phải thử sơ đồ 3-4-3 sau khi hiệp 2 bắt đầu đươc 10 phút. Trước đó, tôi chỉ nhăm nhăm chơi với 4 hậu vệ. Và thật bất ngờ khi 3-4-3 hoạt động rất ổn. Tôi hạnh phúc vì quyết định thay đổi đó.

Nhớ lại lúc đó, Chelsea kém đội đầu bảng Man City tới 8 điểm. Giờ thì mọi chuyện đảo ngược hoàn toàn, chúng tôi đang vượt trên họ 8 điểm. Còn 15 vòng đấu nữa là Premier League là khép lại, Chelsea sẽ tập trung toàn lực để lên ngôi vô địch, đó coi như lời đáp trả mạnh mẽ mà tôi dành cho Pep Guardiola".

Conte xát muối vào Wenger: Chelsea có ngày hôm nay cũng nhờ Arsenal cả - Ảnh 1.

Bầu không khí tại Chelsea đang tràn đầy lạc quan.

Khi được hỏi tới chuyện liệu Chelsea có chơi kiểu "liệu cơm gắp mắm" trong giai đoạn cuối mùa như Mourinho từng làm, chủ động phòng ngự giành 1 điểm trong những trận đấu cảm thấy 5 ăn 5 thua, Conte tỏ ra không đồng tình:

"Dưới thời tôi, Chelsea phải quyết tâm chiến thắng trong tất cả các trận đấu. Tôi không thích ngồi ngẫm nghĩ kiểu "trận này hòa cũng được, trận này dễ thắng hơn trận kia". Chelsea sẽ luôn nhập cuộc với tâm thế của đội bóng muốn giành trọn 3 điểm".


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại