Công Vinh có đang ngạo mạn quá sớm?

Trương Phi (Ảnh: Hoàng Tùng) |

Bóng đá luôn là một cuộc chơi dài hơi, tiền nhiều chưa chắc đã thành công, và đôi khi sớm thất bại khi bỗng dưng hết tiền.

Chỉ sau 12 ngày, quyền chủ tịch CLB TP.HCM - Lê Công Vinh đã hoàn thành xong phòng thay đồ tiêu chuẩn 5 sao cho đội bóng. Trước đó là nơi ở của đội đã được sửa sang kĩ lưỡng. Sắp tới đây, sân tập mới của đội ở khu Đầm Sen cũng sẽ sớm hoàn tất khâu cải tạo.

Nói là làm, đã làm là làm cho tới. Ông Vinh đã chứng minh sự tận tụy của mình trong vai trò mới. Đúng như những gì ông khẳng định.

Không ai phủ nhận năng lực làm việc "siêu nhân" như chính Công Vinh thừa nhận về mình hiện tại. Song, sự vội vàng luôn là con dao hai lưỡi với những người muốn khẳng định năng lực. Sẽ là nhận xét "ngựa non háu đá" dành cho Công Vinh, nếu nhìn vào những gì đã tồn tại ở CLB TP.HCM trước kia, khi đội bóng nằm gai, nếm mật ở giải hạng Nhất.

Bởi lẽ, ông Vinh đã phủi tay với nhiều người đã làm nhiều thứ tâm huyết và cũng tận tụy như chính ông lúc này, với đội bóng "con ruột" thành phố mang tên Bác.

Công Vinh có đang ngạo mạn quá sớm? - Ảnh 1.

Đằng sau thành công cho đến ngày hôm nay của CLB TP.HCM là bầu Tú...

Nên nhớ, lời mời Công Vinh làm việc cho CLB TP.HCM xuất phát từ những lãnh đạo đã có công lớn, từ vật chất đến tinh thần giúp đội bóng thăng hạng V-League. Nhưng ngay sau khi về làm việc, Công Vinh mới chỉ là phó chủ tịch - phát ngôn viên, "quên luôn" vị chủ tịch mà ghi tên mình vào những tờ thư mời các bên đến dự lễ xuất quân của CLB TP.HCM ở sân chơi V-League 2017.

Bỏ qua chuyện "sa thải 6 cầu thủ" phần nhiều về chuyên môn. Công Vinh với độ nổi tiếng sẵn có, lập luôn một fanpage mới cho CLB TP.HCM, bất chấp fanpage cũ đã hoạt động rất tốt từ trước đến ngay khi ông nhận chức quyền chủ tịch, không hề đếm xỉa gì đến những bộ sậu làm truyền thông, hình ảnh cho đội bóng trước kia.

"Bỏ công sức ra chung tay cùng nhiều người để giúp CLB TP.HCM thi đấu ổn định và có chiến lược đàng hoàng để V-League. Giờ lên V-League được rồi thì coi như mất trắng", một trong những người rất tâm huyết với cả bóng đá TP.HCM tâm sự.

"Những người cũ" của CLB TP.HCM chưa "mất trắng" thực sự. Bởi họ vẫn đang quản lý và nuôi dưỡng những nầm non bóng đá TP.HCM - lò đào tạo chánh gốc. Và ở các giải trẻ quốc gia, CLB TP.HCM dưới sự quản lý của Công ty Cổ phần bóng đá TP.HCM, sẽ phải mượn quân từ lò đào tạo này để thi đấu.

Công Vinh có đang ngạo mạn quá sớm? - Ảnh 2.

...và những người đi trước như ông Trần Đình Huấn.

60 tỉ đồng dành cho mùa V-League đầu tiên là một kinh phí khổng lồ. Với cái ghế và chìa khóa két sắt trong tay, có thể Công Vinh đang rất tự tin vào những kế hoạch của mình.

Tuy nhiên, có hai tấm gương mà ông Vinh cần nhìn vào, để bớt đi sự vội vã khẳng định năng lực bản thân. Đó là Hà Nội T&T - nay là Hà Nội FC và HAGL.

Hà Nội T&T thừa tiền. Ai cũng biết rồi. Nhưng hãy xem sau 10 năm tiêu cả núi tiền, đội bóng này đâu có chiếm được tình cảm của khán giả thủ đô. Rồi phải đổi thành "tên sạch" Hà Nội FC - một đội bóng "đã chết" nhiều lần, với mong muốn sân Hàng Đẫy hết vắng khán giả.

HAGL cũng đã từng thừa tiền. Không may là tiền đó lại phụ thuộc vào giá cao su trên thương trường. Đội bóng phố núi bỗng dưng hết tiền, tiền vệ Tuấn Anh rụt rè sang Singapore chữa chấn thương sau khi xem xét mức độ ở... Thái Lan.

Đá bóng trên sân, trong vai trò cầu thủ, và "đá bóng" đằng sau chiếc bàn lớn, với tấm bảng đồng "quyền Chủ tịch" phía trước và sự kỳ vọng của các nhà tài trợ sau lưng khác nhau nhiều lắm, Công Vinh ạ!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại