*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Chế độ bảo vệ nghiêm ngặt cho thấy giá trị của loại cây này.
Trên núi Nùng trong công viên Bách Thảo có hơn 40 cây sưa đỏ hàng trăm năm tuổi được bảo vệ nghiêm ngặt, quấn rào thép gai quanh gốc để chống trộm.
Hôm nay, ngày 6/5, các công viên trên địa bàn Hà Nội đồng loạt đóng cửa thực hiện yêu cầu phòng chống dịch bệnh Covid-19 theo yêu cầu của UBND TP Hà Nội.
Hàng nghìn khúc gỗ, cành, gốc rễ cây to - nhỏ nằm ngổn ngang kéo dài hàng trăm mét trong công viên Bách Thảo (Hà Nội). Được biết, đây là bãi tập kết cây gãy đổ trong cơn cuồng phong kinh hoàng chiều 13.6 vừa qua.
Nằm xen lẫn với các loài cây từ nhiều châu lục trên thế giới như châu Mỹ, châu Phi, châu Đại Dương, những cây gỗ sưa giá trị tại Hà Nội âm thầm cắm rễ vào đất Thủ đô đang được bảo quản nghiêm ngặt.
(Soha.vn) - Sự việc xảy ra vào khoảng 10h30 ngày 2/10 tại khu vực đường Hoàng Hoa Thám (Tây Hồ, Hà Nội) đoạn gần cổng Công viên Bách Thảo.