Công thần nhà bầu Hiển và trò đùa nghiệt ngã của số phận với màu áo tuyển Việt Nam

Linh Đan |

Nỗ lực thể hiện và đã được HLV Troussier gọi trở lại đội tuyển Việt Nam sau 6 tháng vắng mặt. Nhưng rồi ngay trước ngày hội quân, chấn thương đen đủi lại xảy đến với trung vệ này.

Buổi tập chiều qua (28/12) của U23 Việt Nam chứng kiến sự xuất hiện của 5 đàn anh, những thành viên của ĐTQG nhưng được HLV Troussier gọi lên hội quân sớm hơn 3 ngày so với các đồng đội khác.

Trong số này, Thành Chung là người được ông Troussier dành nhiều thời gian trò chuyện nhất. Nhưng đáng tiếc, đây lại là cuộc nói chuyện để đi đến quyết định rời đội tuyển Việt Nam trong đợt tập trung lần này của trung vệ sinh năm 1997.

Công thần nhà bầu Hiển và trò đùa nghiệt ngã của số phận với màu áo tuyển Việt Nam- Ảnh 1.

Thành Chung chưa có cơ hội ra sân cho tuyển Việt Nam dưới thời HLV Troussier. (Ảnh: Như Đạt)

Tại vòng 8 V.League vừa qua, Thành Chung không thể ra sân. Anh dính chấn thương hôm 22/12 ở trận gặp Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Kết quả kiểm tra sau đó cho thầy trung vệ này bị đụng dập dây chằng chéo trước, đụng dập nhẹ sụn chêm bên ngoài, cần nghỉ ngơi khoảng 2 tuần trước khi có thể tập luyện trở lại.

Điều này đồng nghĩ với việc cơ hội tại Asian Cup 2023 cũng chính thức khép lại với Thành Chung. Đây là điều đáng tiếc với anh, bởi sự nỗ lực của Thành Chung trong thời gian qua đã được HLV Troussier đánh giá cao, nhưng rồi một lần nữa số phận lại trêu ngươi cầu thủ này.

Công thần nhà bầu Hiển và trò đùa nghiệt ngã của số phận với màu áo tuyển Việt Nam- Ảnh 2.

Thành Chung chơi ổn định tại CLB Hà Nội trong 9 mùa giải vừa qua. (Ảnh: LT)

Kể từ sau đợt hội quân hồi tháng 6/2023, Thành Chung đã không còn được gọi lên đội tuyển Việt Nam. Đã có lúc, dư luận cho rằng cơ hội tại ĐTQG dưới thời HLV Troussier đã khép lại với Thành Chung. Nhưng rồi tới đợt hội quân chuẩn bị cho Asian Cup, trung vệ này đã trở lại.

Từ đầu mùa giải 2023/24, Thành Chung ra sân 12/14 trận đấu của CLB Hà Nội, đóng vai trò chủ chốt ở hàng phòng ngự, đặc biệt trong bối cảnh Bùi Hoàng Việt Anh đã rời đi, còn Duy Mạnh dính chấn thương.

Thế nhưng đúng vào thời điểm đang có được phong độ ổn định và cơ hội ở ĐTQG mở ra, Thành Chung lại tỏ ra kém may. Và đây cũng không phải lần đầu tiên trung vệ này gặp vận rủi như vậy.

Công thần nhà bầu Hiển và trò đùa nghiệt ngã của số phận với màu áo tuyển Việt Nam- Ảnh 3.

Thành Chung dần tìm được chỗ đứng tại tuyển Việt Nam từ cuối năm 2021. Tuy nhiên sau khi HLV Park Hang-seo rời đi, anh cũng dần vắng mặt tại ĐTQG. (Ảnh: Như Đạt)

Còn nhớ tại Asiad 2018, Thành Chung cũng là cái tên phải chia tay U23 Việt Nam vì chấn thương khi giải đấu đã cận kề.

Điều này khiến anh lỡ cơ hội thể hiện với HLV Park Hang-seo, đồng thời cũng phải trải qua một quãng nghỉ, ảnh hưởng tới việc cạnh tranh vị trí tại CLB Hà Nội.

Ngoại trừ V.League 2021 bị hủy, 2018 chính là mùa giải Thành Chung ra sân ít nhất cho đội bóng Thủ đô với chỉ 11 trận. Nên nhớ ngay mùa đầu tiên lên đội một CLB Hà Nội vào năm 2016, trung vệ này đã có tới 19 lần ra sân.

Hệ quả là Thành Chung lỡ hẹn với AFF Cup 2018, giải đấu mà những đồng đội cùng lứa Thường Châu với anh đã lên ngôi vô địch.

Công thần nhà bầu Hiển và trò đùa nghiệt ngã của số phận với màu áo tuyển Việt Nam- Ảnh 4.

Thành Chung từng dự 2 kỳ AFF Cup nhưng chưa thể có được chức vô địch. (Ảnh: Như Đạt)

Đến Asian Cup 2019, khi Đình Trọng và Xuân Hưng phải rời đội vì chấn thương, Thành Chung được gọi bổ sung lên tuyển Việt Nam. Tuy vậy, trải nghiệm tại Asian Cup vẫn chưa thực sự trọn vẹn với trung vệ này, bởi năm đó anh đã không được ra sân một phút nào.

Và tới lần này, Thành Chung lại tiếp tục kém duyên với Asian Cup. Đây có thể xem là điều đáng tiếc với trung vệ sinh năm 1997 bởi anh đang ở độ tuổi sung sức nhất của sự nghiệp.

Asian Cup 4 năm nữa sẽ trở lại, nhưng liệu tới khi đó, vận may liệu có thôi quay lưng với Thành Chung?

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại