Công Phượng lập siêu phẩm, Bùi Tiến Dũng vẫn gục ngã trước CLB Hà Nội "khuyết" Quang Hải

Ngô Trà - Ảnh: Tú Anh |

Đáng tiếc cho Công Phượng, đáng tiếc cho Bùi Tiến Dũng, nhưng rõ ràng chiến thắng của CLB Hà Nội là hoàn toàn xứng đáng.

Bóng mới lăn có 6 phút, CLB Hà Nội vốn đã thiệt thòi khi Quang Hải không thể ghi tên vào đội hình xuất phát của đội bóng thủ đô, nhận thêm thiệt thòi lớn khi Duy Mạnh phải rời sân sau pha va chạm hết sức đen đủi cùng Amido Balde, nhường lại vị trí của mình cho Bùi Hoàng Việt Anh.

15 phút sau, những người theo dõi trực tiếp theo dõi trận Siêu Cúp quốc gia Việt Nam 2020 liên tiếp nhận hai sự ngạc nhiên. Sự ngạc nhiên thứ nhất đến từ bàn thắng "siêu phẩm" của Công Phượng. Từ cự ly hơn 30 mét, chân sút này tung cú sút xa đầy lạ lẫm, đưa bóng đi sệt vào góc xa, khiến thủ môn Văn Công đổ người nhưng không thể cứu nổi.

Công Phượng lập siêu phẩm, Bùi Tiến Dũng vẫn gục ngã trước CLB Hà Nội khuyết Quang Hải - Ảnh 1.

Pha sút xa lập công của Công Phượng.

Sau bàn thắng mang dáng dấp siêu phẩm đầy lạ lẫm ấy, là một ngạc nhiên khác với những người hâm mộ Công Phượng khi chân sút sinh năm 1995 này ăn mừng bàn thắng bằng điệu ru con từng được Bebeto khởi xướng ở World Cup 1994.

Công Phượng lập siêu phẩm, Bùi Tiến Dũng vẫn gục ngã trước CLB Hà Nội khuyết Quang Hải - Ảnh 2.

Pha ăn mừng "ru con" của Công Phượng và các đồng đội CLB TP.HCM.

Bàn thắng bất ngờ của Công Phượng khiến trận đấu trở nên căng thẳng hơn nhiều so với những phút trước đó. Vắng Quang Hải, bóng được dồn cho Văn Quyết. Liên tiếp là những quả phạt góc cho đội bóng đến từ thủ đô, và ở phút 25, từ pha đá phạt góc của tiền đạo nào bên cánh trái, bóng tìm đến chân Moses để tiền vệ này thực hiện cú sút "nã đại pháo". Đáng tiếc, bóng đi vọt xà ngang trong gang tấc.

CLB TP.HCM chơi khá tự tin, song thiếu Quang Hải, đến lượt Văn Quyết lên tiếng bằng đường chuyền "xâu kim" tuyệt đẹp cho Hùng Dũng ngay trong vòng cấm địa đối phương. Hùng Dũng kết thúc hụt đường chuyền tuyệt đẹp ấy, Bùi Tiến Dũng đã băng ra, song bóng lại chạm chân hậu vệ Công Thành đang băng về, lóng ngóng bật ra chạm đúng chân Hùng Dũng bay thẳng vào lưới.

Đen đủi cho Bùi Tiến Dũng, khi bàn gỡ hòa may mắn của CLB Hà Nội ở phút thứ 31 lại là tiền đề cho đội bóng thủ đô tích cực tấn công, dẫn đến bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1 ở đúng phút thi đấu chính thức cuối cùng của hiệp 1.

Pha bóng ấy không thể trách Bùi Tiến Dũng khi hậu vệ CLB TP.HCM hớ hênh để Hùng Dũng ra chân ngay vạch 16m50, đưa bóng đi sệt cực căng, khiến thủ thành người Thanh Hóa này phải đổ người đẩy bóng ra đến đúng chân Pape Omar. Ở cự ly quá gần, tiền đạo mang số áo 20 này không thể bỏ lỡ, tung chân sút tung lưới Bùi Tiến Dũng.

Mãi đến phút 71 của trận đấu, Quang Hải mới được tung vào sân. Sáu phút sau, đến lượt Công Phượng nhận thẻ vàng vì lỗi giật cùi chỏ vào mặt Văn Xuân. Suốt hiệp hai trận đấu, với kinh nghiệm dạn dày của hàng thủ CLB Hà Nội, sức ép mà bộ đôi "Messi Việt Nam" Công Phượng và "Ronaldo Việt Nam" Phi Sơn tạo lên khung thành thủ môn Văn Công là không đáng kể.

Có thể CLB Hà Nội đã may mắn với bàn thắng gỡ hòa, nhưng nhìn tổng thể, họ vẫn vượt trội hơn khá nhiều so với đối thủ, xứng đáng đoạt Siêu Cúp quốc gia 2020, hoàn tất "cú ăn ba", cũng như hứa hẹn vẫn sẽ dễ dàng tiếp tục thống trị V.League mùa giải này.

Tỷ số: CLB TP.HCM 1-2 CLB Hà Nội

Đội hình thi đấu

CLB TP.HCM: Bùi Tiến Dũng, Tùng Quốc, Ngọc Đức, Hoàng Thịnh, Phi Sơn, Hữu Tuấn, Công Phượng, Công Hiển, Diakite, Amido Balde, Công Thành.

CLB Hà Nội: Văn Công, Văn Kiên, Thành Chung, Duy Mạnh, Văn Đại, Văn Xuân, Đức Huy, Dùng Dũng, Moses, Pape Omar, Văn Quyết.

Ghi bàn

CLB Hà Nội: Hùng Dũng (31'), Pape Omar (45')

CLB TP.HCM: Công Phượng (19')

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại