Công Phương kiến tạo thành bàn, U17 Việt Nam rơi điểm số đáng tiếc trước đối thủ mạnh

Ngô Trà |

Chơi cực kỳ xuất sắc, song rốt cuộc thủ thành trẻ của U17 Việt Nam cũng có giây sơ sẩy, khiến thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn "đánh rơi" trận thắng đầy tiếc nuối.

Sau gần cả hiệp đấu dài phải chơi lép vế, U17 Việt Nam bất ngờ có được bàn thắng "quý như vàng" đúng thời điểm nhạy cảm của trận đấu, lái trận đấu sang hướng có lợi cho thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn.

Phút 44, xuất phát từ pha chống phạt góc thành công, U17 Việt Nam tổ chức phản công nhanh. Đội trưởng Công Phương phất đường chuyền dài chuẩn xác cho Lê Đình Long Vũ để cầu thủ mang áo số 8 xử lý lắt léo trước khi tung cú sút về góc xa đánh bại thủ môn Sahil mở tỷ số trận đấu.

Công Phương kiến tạo thành bàn, U17 Việt Nam rơi điểm số đáng tiếc trước đối thủ mạnh - Ảnh 1.

Bàn thắng đến đúng vào cuối hiệp đấu đầu tiên như tiếp thêm sức mạnh tinh thần cho các cầu thủ trẻ Việt Nam. Bốn phút sau, đến lượt Huỳnh Triệu tung ra cú đá phạt góc treo thẳng về khung thành đối thủ. Bóng đập cột dọc bật ra. Không cầu thủ Việt Nam nào kịp băng vào tiếp ứng trong tình huống này.

Nhưng phút cuối hiệp 1 giúp U17 Việt Nam đảo chiều thế trận, khi phải chơi lép vế trước U17 Ấn Độ từ đầu trận. Ngay từ đầu trận, các cầu thủ trẻ Ấn Độ đã tổ chức chơi pressing ngay trên phần sân của đối phương, trong khi đó HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ đạo các học trò của mình chủ động nhường thế trận cho đội bóng Nam Á, chơi chặt chẽ trên phần sân nhà.

Dù chơi chủ động hơn, song U17 Ấn Độ không có được mấy cơ hội nguy hiểm. Trong khi đó, hai phút trước bàn thắng mở tỷ số, U17 Việt Nam cũng đã có được pha tấn công bài bản, bóng được tạt thẳng vào vòng cấm địa để Thiên Phú đệm lòng, song đáng tiếc bóng đi chệch cột dọc.

Công Phương kiến tạo thành bàn, U17 Việt Nam rơi điểm số đáng tiếc trước đối thủ mạnh - Ảnh 2.

Để thua bất ngờ ở cuối hiệp đấu đầu tiên, U17 Ấn Độ bước vào hiệp thi đấu thứ hai với tinh thần cực kỳ quyết liệt, với hàng loạt pha tấn công nguy hiểm về phía khung thành U17 Việt Nam. Song ở hiệp đấu này, thủ thành Bảo Ngọc đã có những pha cản phá cực kỳ bản lĩnh và xuất thần. Trong vòng chỉ 10 phút tứ phút 54 đến 64, thủ môn này đã tung ra 3 pha cản phá cực kỳ đẹp mắt, từ chối những cơ hội mười mươi của đối thủ.

Đáng tiếc, chỉ 6 phút sau pha cản phá thành công cú kết thúc từ góc hẹp của tiền đạo Gangte, thủ thành Bảo Ngọc đã có pha xuất tướng khá cao, để rồi M.Singh đi bóng và treo sâu vào vòng cấm. Khi này, thủ thành U17 Việt Nam không kịp băng về cản phá, khiến đội nhà phải nhận bàn thua.

Sau bàn gỡ của đối thủ, các học trò của HLV Hoàng Anh Tuấn tràn lên, kiểm soát hoàn toàn thế trận hòng tìm kiếm bàn thắng lấy lại lợi thế cách biệt. Phút 84, Công Phương tung ra pha sút xa khá hiểm hóc, song rất tiếc bóng lại đi không trúng đích.

Hiệp hai trận đấu được bù giờ 5 phút, song U17 Việt Nam không thể cụ thể hóa lợi thế của mình ở những phút cuối trận để có được trọn vẹn 3 điểm ở trận ra quân trước đối thủ mạnh.

Tỷ số: U17 Việt Nam 1-1 U17 Ấn Độ

Đội hình thi đấu

U17 Việt Nam: Ngọc Bảo (13), Văn Thành (2), Tuấn Khải (3), Thanh Bình (5), Công Phương (9), Long Vũ (8), Quốc Trung (6), Đình Thượng (7), Thiên Phú (10), Quốc Khánh (12), Huỳnh Triệu (Quang Tú 71').

U17 Ấn Độ: Sahil (1); Ricky Meetei (2), Surajkumar Singh (3), M.Singh (12), Tirkey (8), Danny Meitei (17), Gurnaj Singh (6), Lalpekhlua (11), Korou Singh (7), Vanlalpeka Guite (10), P.Singh (22).

Ghi bàn

U17 Việt Nam: Long Vũ (44')

U17 Ấn Độ: M.Singh (70')

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại