*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Ngày 26-5, Công an thị xã La Gi (tỉnh Bình Thuận) cho biết đang điều tra vụ việc một thanh niên trên địa bàn tử vong sau khi được "thần y" bấm huyệt để chữa chứng liệt nửa người.
Nhiều thanh niên bất chấp quy định hạn chế tụ tập đông người để phòng ngừa dịch Covid-19, vẫn tổ chức thuê nhà nghỉ, mở tiệc ma túy, "bay lắc".
Tổ tuần tra liên quân, Công an thị xã La Gi vừa bàn giao đối tượng Đoàn Minh Phương, sinh năm 1985, hộ khẩu tại khu phố 1, phường Bình Tân, thị xã La Gi cho Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an thị xã để điều tra làm rõ hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.
Một thanh niên khoảng 30 tuổi kêu ông Quyền chở đi đến đoạn đường vắng, rồi bất ngờ siết cổ nạn nhân.
Nam thanh niên muốn níu kéo người yêu trở lại, đã dùng xăng và dao nhọn khống chế cô gái bán trái cây.
Lợi dụng trời tối Phong đã nhờ bạn tù tên Cường (tội hiếp dâm) chung phòng giam cõng lên vai chui qua lỗ thông gió trốn khỏi nơi giam giữ.
Thầy giáo N cho biết đã gửi đơn đến Bí thư Thị ủy La Gi đề nghị giải quyết dứt điểm vụ việc để ông yên tâm dạy học.
Để bắt được hung thủ vụ hiếp dâm, công an đã phải sàng lọc hơn một ngàn xe máy dựa vào trí nhớ của nạn nhân.
Bỏ nhà đi theo bạn dụ dỗ trên mạng xã hội, một bé gái lớp 7 khi được đưa tới cơ quan Công an đã nói dối bị bắt cóc, đồng thời khai tên giả và bịa cả hoàn cảnh gia đình.
Nghĩa mang theo dao đến nhà bạn gái chơi, sau đó đâm chết một thanh niên địa phương vì mâu thuẫn trên Facebook trước đó.
Chiều 19-3, sau một ngày lực lượng Công an thị xã La Gi (Bình Thuận) nỗ lực cùng gia đình vận động, đối tượng đâm chết người đã ra đầu thú.
Hiệp trên đường đi uống rượu về đã xông vào nhà người dân ven đường làm hại bé gái 13 tuổi khi cháu đang ở nhà một mình.
Tâm điểm