*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Cậu con trai bỏ nhà đi biệt tích suốt 8 năm sau khi bị bố mẹ trách mắng, mãi đến gần đây mới đoàn tụ với gia đình.
Vào ngày tìm lại đứa con thất lạc, cặp vợ chồng bất hạnh không biết rằng những gì diễn ra sau đó mới thực sự là bi kịch.
Con trai đi học thêm tiếng Anh nhưng không thấy trở về nhà, gia đình chị Hằng tỏa khắp nơi tìm kiếm nhưng vẫn chưa thấy tung tích con.
Sà lan chở cát lật úp ở sông Đồng Nai khiến 5 người trong gia đình gặp nạn. Thi thể bé trai 10 tuổi đã được tìm thấy.
Sau 7 giờ quần thảo trên sông Đồng Nai, lực lượng cứu hộ cứu nạn tỉnh Bình Dương vẫn chưa tìm được các nạn nhân mất tích vào rạng sáng 18/5.
Sáng từ Long An rồi chạy xe lên Sài Gòn, tối ông Hiền lại quay trở về nhà. Ròng rã gần một tháng nay, người cha già đi tìm đứa con trai mất tích một cách bí ẩn trong vô vọng.
Cậu bé mất tích vào 10 giờ sáng ngày 20/1 nhưng đến 12 giờ 30 phút trưa hôm đó, gia đình mới được thông báo về vụ việc.
Anh Lương Thế Huynh (43 tuổi, xã Tà Nung, TP Đà Lạt, Lâm Đồng) vẫn đau đớn và suy sụp sau 2 năm con trai mất tích chưa tìm được thì lại bị đăng tin bịa đặt tàn nhẫn rằng "đã tìm thấy bé".