Con số biết nói: "Thủ lĩnh trong mơ" của Liverpool còn tệ hơn kẻ bị Man United ruồng bỏ

Lupo |

Chỉ trong 7 ngày, Liverpool đã phải nhận 3 cú sốc liên tiếp tại 3 đấu trường khác nhau.

Thứ bảy tuần trước, Liverpool thất bại đầy bất ngờ trước Swansea, chấm dứt 370 ngày không thua trên sân nhà Anfield. Đau đớn hơn, kẻ đánh bại Lữ đoàn đỏ là trước một đối thủ đang đứng gần chót BXH và gần như chấm dứt luôn giấc mơ bám đuổi Chelsea.

Vào ngày thứ tư vừa rồi, đội quân dưới quyền Klopp gục ngã dưới tay của Southampton, CLB mà mấy năm qua bị Liverpool mua hết ngôi sao này đến tài năng khác. Đi cùng với thất bại, chiếc cúp Liên đoàn cũng tuột khỏi tầm với.

Đêm qua, sân Anfield tiếp tục chìm trong nỗi thất vọng. Liverpool bị đội bóng hạng dưới Wolves "thổi bay" khỏi đấu trường FA Cup.

Con số biết nói: Thủ lĩnh trong mơ của Liverpool còn tệ hơn kẻ bị Man United ruồng bỏ - Ảnh 1.

Liverpool lại có thêm một mùa giải trắng tay?

3 thất bại trong 7 ngày khiến Lữ đoàn đỏ gần như chắc chắn phải chịu thêm một mùa giải trắng tay nữa. Không những thế, họ còn bàng hoàng nhận ra rằng Klopp chẳng tuyệt vời như vẫn ngộ nhận bấy lâu nay.

Theo thống kê, tỉ lệ thắng của nhà cầm quân người Đức sau 51 trận tại Liverpool chỉ là 48,92%, thấp hơn so với con số cùng kỳ mà David Moyes đạt được ở Man United (52,94%).

Con số biết nói: Thủ lĩnh trong mơ của Liverpool còn tệ hơn kẻ bị Man United ruồng bỏ - Ảnh 2.

Mà David Moyes là ai? Đó là vị HLV tội nghiệp từng bị chính người Liverpool dựng tượng chế giễu và phải rời sân Old Trafford sau chưa đầy một mùa giải dẫn dắt.

Đành rằng hoàn cảnh lên nắm quyền của Klopp và Moyes không giống nhau. Vị thế Liverpool và Man United cũng có nhiều khác biệt. Nhưng rõ ràng, Klopp vẫn chưa cho thấy mình thực sự là "thủ lĩnh trong mơ" của sân Anfield.

Dưới quyền ông, Liverpool không thể tìm kiếm được sự ổn định. Họ thăng hoa vài trận rồi lại bất ngờ gục ngã theo cách chẳng ai hiểu nổi. Cứ như vậy, các mục tiêu đặt ra đều tan thành mây khói. Còn Klopp thì cứ loay hoay với lối chơi Gegenpressing ngày càng xuất hiện nhiều lỗ hổng.

Vài ngày nữa, The Kop tiếp Chelsea tại Premier League. Trong một tối đẹp trời, Lữ đoàn đỏ rất có thể sẽ làm được điều gì đó đặc biệt. Nhưng để từ đó tạo nên bước ngoặt cho mùa giải, có lẽ người Liverpool không dám mơ nữa.

Liverpool 1-2 Wolverhampton (vòng 4 FA Cup)


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại