*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Người phụ nữ dù đã bị phạt tù nhưng nỗi đau và sự ám ảnh đó, có lẽ sẽ đeo bám cô đến hết phần đời còn lại.
Mặc dù được biết đến là một người hiền dịu, có một gia đình êm ấm, hạnh phúc nhưng người phụ nữ này đã ôm cô con gái 4 tháng tuổi của mình nhảy xuống từ tầng 19 khiến nhiều người bàng hoàng.
Cô bé người Nhật Bản bỗng chốc trở nên nổi tiếng chỉ sau vài bức ảnh đăng tải trên Instagram giờ đây đã lớn hơn, mái tóc "bờm sư tử" cũng đã khác xưa nhiều lắm.
Khi chị đến trường để đón con về, một trong các nhân viên đã chạy ra hỏi rằng có phải bình thường bé ngủ rất sâu hay không. Nghe thế chị lập tức chạy vào và thấy cả người con đã tím tái.
Người cha đẻ độc ác đã khỏa thân chạy ra đường và hét lên rằng gã đã giết con gái mình.
"Tôi đi nhặt đồng nát nuôi con chứ không ngửa tay xin của ai", anh Đào Đức Khiêm nói về việc mình cõng theo con gái 4 tháng tuổi đi làm cùng.
Đặt con trong phòng, khi quay lại, chị T. phát hiện chồng mình nằm trên vũng máu, cổ có vết cứa, còn con gái 4 tháng tuổi của chị bị đâm ở bụng.