"Combo" Indonesia - Thái Lan cho thầy Park và nỗi uất hận của HLV Hữu Thắng

Đoàn Dự |

Trên các trang quảng cáo tại Việt Nam, combo là từ thường đi kèm với những lời mời chào đồ ăn hấp dẫn. Tại SEA Games 2017, đáng tiếc HLV Hữu Thắng lại phải nhận 1 combo đắng ngắt.

Tại vòng loại U23 châu Á 2020, Việt Nam sẽ đối đầu Thái Lan, Indonesia, Brunei tại Hà Nội, từ ngày 22 - 26/3. Mới đây, một thông tin kém vui được gửi tới cho Việt Nam: Do Pakistan rút lui nên thành tích các đội thứ nhì xuất sắc nhất sẽ không tính với đội cuối bảng.

Với cục diện bảng K, nếu Việt Nam không thể đứng đầu và phải cạnh tranh một trong các vị trí nhì bảng xuất sắc nhất để đi tiếp, 99% chúng ta sẽ cần dùng thành tích đối đầu Thái Lan, Indonesia để so sánh (Brunei quá yếu nên khả năng sẽ đứng cuối bảng).

Đến đây, hẳn nhiều người sẽ nhớ lại một combo đắng ngắt mà HLV Hữu Thắng từng phải nhận ở vòng bảng SEA Games 2017.

Khi đó, một U22 Việt Nam hừng hực, với 3 chiến thắng ấn tượng trước Timor-Leste (4-0), Campuchia (4-1), Philippines (4-0), bước vào trận chiến với Indonesia. Chỉ cần một chiến thắng, Việt Nam sẽ chính thức lọt vào Bán kết.

Thế nhưng dù tấn công nhiều hơn hẳn, chơi áp đảo đối phương, các học trò của HLV Hữu Thắng đành chấp nhận kết quả hòa 0-0.

Bảng B SEA Games 29: U22 Việt Nam 0-0 U22 Indonesia

Trận hòa này đẩy Việt Nam vào thế khó, nhưng ít ra chúng ta vẫn sẽ sáng cửa đi tiếp nếu không thua Thái Lan ở lượt cuối. Vậy mà, thêm một tai họa ập đến, Việt Nam thua 0-3, rụng rời, vỡ trận, rời sân với những cái đầu cúi rất thấp.

Vòng bảng SEA Games 2017: U22 Việt Nam 0-3 U22 Thái Lan

Sau thất bại này, U22 Việt Nam với mục tiêu vô địch SEA Games 2017 đã phải xách vali về nước. Nhưng những thứ tệ hại chưa dừng lại tại đó. Trách nhiệm nặng nề đã buộc HLV Hữu Thắng phải từ chức. Sau đó, VFF đổ lỗi lên ông thầy xứ Nghệ. Quá giận, HLV Hữu Thắng tố ngược lại VFF. Những lời lẽ không đẹp càng khiến tâm tình NHM Việt Nam thêm chán nản.

May mà sau đó, chúng ta chiêu mộ được HLV Park Hang-seo, bắt đầu một giai đoạn đại thành công của bóng đá Việt Nam ở cả cấp độ trẻ lẫn ĐTQG. Tuy nhiên, trong bóng đá thành công luôn rất mong manh và cần sự nỗ lực không ngừng để gìn giữ.

U23 Việt Nam sau ngôi Á quân U23 châu Á 2018 giờ sẽ bắt đầu lại ở sân chơi này từ vòng loại. Chúng ta đối đầu nỗi ám ảnh 2 năm về trước. Mong rằng, HLV Park Hang-seo sẽ được nhận về một combo ngọt ngào, chứ không đắng ngắt như HLV Hữu Thắng.

Lịch thi đấu bảng K, vòng loại U23 châu Á 2020 diễn ra khá giống vòng bảng SEA Games 2017 cho Việt Nam. Tức chúng ta sẽ gặp đối thủ yếu Brunei (22/3), rồi sau đó gặp Indonesia (24/3) và cuối cùng là Thái Lan (26/3).

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại