*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Trong một đêm hơn 300 năm trước, các nhà sư trên núi Giáp Sơn đã cùng rời đi, mang theo 48 cỗ quan tài và lặng lẽ biến mất quanh ngọn núi.
Những tên trộm xấu số đã bỏ cuộc khi bị chặn đường bởi một phiến đá lớn, chúng không ngờ rằng phiến đá ấy chính là "cửa dẫn" vào một kho báu khổng lồ.
Phát hiện chuồng lợn liên tục phát ra tiếng động lạ, lại thêm lợn biến mất bí ẩn, người nông dân vội vã mời cảnh sát địa phương tới điều tra.
Doanh Âm Man là nàng công chúa Tần Thủy Hoàng yêu quý nhất. Khi lăng mộ công chúa được khai quật năm 1976, người ta đã không khỏi xót xa khi nhìn thấy bộ dạng đau đớn của nàng lúc qua đời.
Hiện tượng này tưởng như rất phi lý, cũng chưa từng được phát hiện trước đây, nhưng tất cả đều có thể giải thích bằng khoa học.
Hài cốt mang số hiệu M21 được các chuyên gia khảo cổ Trung Quốc tìm thấy khi tiến hành một cuộc khai quật khảo cổ quy mô nhỏ chuẩn bị cho dự án xây cao tốc.
Lăng mộ này vẫn bảo toàn được hơn 5.000 cổ vật vàng, bạc, đá quý... chính là nhờ thiết kế đặc biệt vững chãi của nó.
Năm 1973, một đội công nhân xây dựng khi đào móng nhà đã phát hiện vật thể khổng lồ nằm sâu trong lòng đất, nhưng phải 40 năm sau, sự thật về vật thể này mới được hé lộ!
Nhiều vị trí trong lăng mộ đã có dấu hiệu bị phá hoại, duy chỉ có một vật thể màu xanh dường như vẫn còn nguyên vẹn, phát ra ánh sáng thu hút đội khảo cổ Trung Quốc.
'Tháp quỷ 9 tầng' ở Trung Quốc có chiều sâu tới 33m nhưng khi khai quật, các nhà khảo cổ chỉ đào đến tầng tháp thứ 2 rồi đột ngột dừng lại.
Khi lắc chiếc bình đồng, các chuyên gia nhận thấy đây không phải bình rỗng mà chứa một thứ chất lỏng bí ẩn bên trong.
Dấu chân đỏ được đặt ở một vị trí vô cùng đặc biệt - chính phần ngực của chủ nhân ngôi mộ, nên chắc hẳn phải mang một ý nghĩa đặc biệt.