Có hay không chuyện Quế Ngọc Hải đá "lỏng chân" trước HAGL?

Lập Trần |

“Tôi nợ món nợ ân tình với bác Đoàn Nguyên Đức nhưng cái nào ra cái đó, sẽ chẳng có tình cảm trên sân”, Quế Ngọc Hải đã nói như vậy trước thềm “đại chiến” với HAGL.

Từ bản án khó tin

Trong trận đấu ở vòng 25, V- League 2015 giữa SHB.ĐN và SLNA, Quế Ngọc Hải đã có một pha bóng như “tiều phu đốn củi” khiến tiền vệ Anh Khoa của đội bóng sông Hàn gãy đôi ống quyển.

Ban kỷ luật của LĐBĐ Việt Nam (VFF) đã ra án phạt treo giò 6 tháng, nộp phạt 15 triệu đồng, cũng như chịu trách nhiệm thanh toán toàn bộ chi phí chữa trị chấn thương cho Anh Khoa. Số tiền sau đó mà Ngọc Hải phải bồi hoàn cho Khoa đã lên tới 800 triệu đồng.

Đã có rất nhiều tranh cãi về bản án của VFF vì nhiều người cho rằng, luật này chỉ có ở Việt Nam và nó khiến cho cả nạn nhân lẫn thủ phạm đều cảm thấy ray rứt.

Rốt cuộc, án đã được tuyên, văn bản có dấu đỏ mực đen đã được ra, nên Quế Ngọc Hải đành phải chấp hành. Dù vậy, người ta biết cả SLNA và bản thân cầu thủ này đều “bất phục”. Đặc biệt là số tiền mà cầu thủ người Nghệ An phải bồi thường cho đồng nghiệp của mình.

Thậm chí, Ngọc Hải đã từng có ý định mời luật sư để biện hộ nhưng sau những đắn đo, anh quyết định “chịu án”.

Pha vào bóng triệt hạ của Quế Ngọc Hải với Anh Khoa

Đến món “nợ” 400 triệu đồng với bầu Đức

Trước thông tin Quế Ngọc Hải phải gánh một khoản nợ quá lớn, Phó Chủ tịch VFF – Nguyễn Xuân Gụ đã “thủ thỉ” với ông Đoàn Nguyên Đức, vốn là Phó Chủ tịch phụ trách tài chính của LĐBĐ VN.

Ngay sau đó, ông Gụ tuyên bố với báo giới, với tư cách cá nhân, bầu Đức đã hỗ trợ Quế Ngọc Hải số tiền 400 triệu đồng. Ông Đức nói rằng, vì SLNA không giúp, SHB.ĐN không tha, thấy thương Ngọc Hải nên muốn giúp đỡ.


Bầu Đức giúp đỡ Quế Ngọc Hải vì thương một tài năng của bóng đá Việt Nam.

Bầu Đức giúp đỡ Quế Ngọc Hải vì thương một tài năng của bóng đá Việt Nam.

Hành động “mã thượng” của bầu Đức đã khiến không ít người hoài nghi nhưng đại đa số đều ủng hộ. Bản thân Quế Ngọc Hải sau đó đã viết hẳn “tâm thư” để nói cảm ơn với bầu Đức.

Người ta vẫn nói, “của cho là của nợ”. Rõ ràng, Quế Ngọc Hải đang mang trong mình món nợ ân tình với bầu Đức.

Chính vì thế, người ta chờ xem, cách mà anh sẽ “ứng xử” trên sân, đó là chơi bóng có “nhiệt” như tính cách, bản năng khi đối đầu với HAGL vào chiều 24/4 trên sân Pleiku hay không?

“Ngọc Hải đến HAGL ư? Hên - xui”

“Tôi mến cậu ấy nên giúp đỡ thôi. Còn việc thi đấu cho HAGL thì tương lai trả lời, hiện tại ai mà biết được.

Ngọc Hải đá hay như thế, nếu thi đấu cho HAGL cũng tốt”, bầu Đức trả lời khi được hỏi, có khi nào Quế Ngọc Hải đầu quân cho HAGL?

Hỏi thế gian tình là cái chi chi?

HAGL có mắc nợ SLNA không? Rất khó để trả lời. Chỉ biết thế này, trong quá khứ giữa 2 CLB này có mối quan hệ khăng khít. Thì đấy, trong thành tích 2 chức vô địch của đội bóng phố Núi có công lao không nhỏ của Phi Hùng, Quốc Vượng, Văn Sỹ Hùng…

Mối quan hệ của SLNA và HAGL, đặc biệt là các CĐV xứ Nghệ có lúc đã rất căng thẳng, khi bầu Đức có lệnh “ngầm” cấm các đội trẻ đá với quân sông Lam vì sợ “gãy giò” gà nhà. Bên cạnh đó là những phát biểu không mấy dễ nghe về lối chơi quá “nhiệt tình” của SLNA…


Giữa Quế Ngọc Hải và HAGL có mối quan hệ đan xen phức tạp.

Giữa Quế Ngọc Hải và HAGL có mối quan hệ đan xen phức tạp.

Tuy nhiên đến mùa năm ngoái, người ta lại thấy một bộ mặt rất khác giữa hai đội bóng. Đấy là trận đấu trên sân Pleiku vào cuối mùa, nếu HAGL thất bại trước SLNA, thì gần như không có cơ hội ngóc đầu dậy.

Thế nhưng, cái kịch bản mà người ta đã mường tượng trước trận đã diễn ra, SLNA đã “thua đẹp” HAGL 1-3, dù Quế Ngọc Hải đã ghi bàn trước.

Và như đã nói, bây giờ người ghi bàn năm ngoái và SLNA đã và đang mắc một món nợ ân tình trước bầu Đức.

SLNA luôn đá thẳng chân trước HAGL vì “con gà tức nhau tiếng gáy”. Song thử hỏi, chiều 24/4 tới đây Quế Ngọc Hải có dám đá hết cỡ trước những “cục cưng” và những đồng đội ở ĐT Việt Nam và U23 Việt Nam?

Có một cách để đôi bên không phải khó xử đó là HLV Ngô Quang Trường nên để Hải ngồi ngoài. Nhưng như thế chẳng khác nào “vạch áo cho người xem… tim đen”.

Thôi thì chờ xem, đôi bên sẽ chơi thế nào, hay là để người ta nhắc lại câu hỏi: Hỡi thế gian tình là cái chi chi!?

“Đã ra sân phải đá hết mình”

“Bác Đức hỗ trợ tôi với tư cách cá nhân, và tôi tin bác Đức muốn thể hiện sự chuyên nghiệp trên sân cỏ.

Đã ra sân là phải hết mình chứ không có chuyện nương nhẹ. Còn việc có đầu quân cho HAGL hay không đấy là chuyện tương lai, hiện tại thì tôi vẫn là người của SLNA”, Quế Ngọc Hải chia sẻ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại