*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Theo ông Thảo, trong nhiều đêm vừa qua, cháu gái ông khi đi ngủ vẫn hay bị giật mình tỉnh giấc và mê sảng, nói mơ sao cô giáo ác thế, bắt con uống nước bẩn.
Theo ông nội cháu P.Ph.A (lớp 3A5, Trường Tiểu học An Đồng, Hải Phòng) những ngày qua, các thành viên trong gia đình cô Nguyễn Thị Minh Hương thay nhau đến nhà ông để xin lỗi và mong gia đình không kiến nghị cơ quan chức năng xử lý hành vi của cô giáo.
Ông Long bày tỏ, con gái mình thực sự sốc và hối hận sau sự việc ép học sinh lớp 3 uống nước giẻ lau bảng.
Trưởng phòng GD-ĐT huyện An Dương thông tin, ông đã yêu cầu cha mẹ của cô giáo Hương phải bình tĩnh, xuống nhà trao đổi một cách tình cảm với gia đình cháu Phương A.
Gia đình cháu Phương A. cho biết, mấy ngày qua tâm lý cháu không được ổn định, ăn uống giảm sút, đêm ngủ hay nói mơ.
Cô giáo bắt học sinh súc miệng bằng nước giặt giẻ lau bảng đã trả giá bằng việc bị loại ra khỏi ngành giáo dục vì vi phạm nghiêm trọng đạo đức nhà giáo. Theo Luật sư Bùi Đình Ứng, án phạt này với cô giáo là xứng đáng, thậm chí còn quá nhẹ.
Vài hôm nữa, chúng ta sẽ lại đọc thấy những sự vụ khác, nhẹ hơn hoặc nặng hơn. Vẫn biết chỉ là vài con sâu làm rầu nồi canh, nhưng lòng tin vào giáo dục Việt Nam lại thêm một lần nữa bị bào mòn vẹt đi.
Chỉ vì không thuộc 2 câu hát, cãi nhau với bạn hay vào học muộn... nhiều học sinh tiểu học đã phải gánh chịu những "hình phạt" từ cô giáo.
Chồng chị Hương chia sẻ rằng tâm lý vợ mình đang không ổn định và bị sốc. Anh mong được mọi người thông cảm.
Sau khi bị cô giáo chủ nhiệm ép uống nước giẻ lau bảng, cháu Phương A. định về nhà kể cho bà nội biết nhưng sợ mọi người lo lắng nên đành im lặng.
Không chỉ phụ huynh mà cả giáo viên trường Tiểu học An Đồng khi biết thông tin cô Nguyễn Thị Minh Hương có hành động ép học sinh uống nước giẻ lau bảng đều rất bức xúc.
Nữ giáo viên có hành vi bắt học sinh uống nước giẻ lau bảng vừa bị trường Tiểu học An Đồng chấm dứt hợp đồng.