cô gái lưu lạc 22 năm ở Trung Quốc

Chị Hon lưu lạc 22 năm: Nghe từ "ăn cơm" và số đếm một, hai... mới nhớ ra mình là người VN

Chị Hon lưu lạc 22 năm: Nghe từ "ăn cơm" và số đếm một, hai... mới nhớ ra mình là người VN

Thời sự - Xã hội 2019-07-05T11:40:00

Chị Hon kể, do không sinh được con nên chị bị hắt hủi. Đau khổ cùng cực nhưng khi đó chị không biết mình đến từ đâu.

Gia đình làm đám giỗ suốt 18 năm, con gái bất ngờ trở về trùng phùng trong nước mắt

Thời sự - Xã hội 2019-07-03T15:59:00

Khi chị Hon biệt tăm từ năm 1997, gia đình chị đã làm thủ tục khai tử sau đó.

Tâm điểm

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại