CLB TP.HCM cất sạch ngoại binh, HAGL trụ hạng sau trận đấu đầy phạt đền "kỳ lạ"

Ngô Trà - Ảnh: Đình Viên |

"Ronaldo Việt Nam" đã có một trận đấu rực sáng, song không thể giúp CLB TP.HCM có được ngày vui trong ngày HAGL chính thức trụ hạng thành công.

Trên sân Thống Nhất, CLB TP.HCM ra sân với 100% cầu thủ nội. Họ đã nắm chắc ngôi Á quân V.League 2019, và vẫn còn đấu trường cúp Quốc gia, do vậy sự lựa chọn này không mấy khó hiểu. Ở phía bên kia, Tuấn Anh được tung vào sân ngay từ đầu dù gặp phải chấn thương trong trận đội tuyển Việt Nam gặp Malaysia vừa qua.

Bên phía HAGL, hóa ra những cầu thủ thi đấu xuất sắc nhất không phải là Tuấn Anh hay Văn Toàn - những sự lựa chọn số một của HLV Park Hang-seo ở đội tuyển quốc gia, mà là Hồng Duy và Văn Thanh - những cầu thủ dự bị trong tay thầy Park, và cả Minh Vương - tiền vệ tài năng không được ông Park triệu tập.

HAGL là đội có được cơ hội nguy hiểm đầu tiên ngay ở phút 17 với cú sút phạt cực kỳ ung dung của Minh Vương, đưa bóng tìm đến đúng cột dọc khung thành đối phương. Nhưng trên sân Thống Nhất, trong hoàn cảnh thiếu vắng hoàn toàn ngoại binh, "Ronaldo Việt Nam" Phi Sơn mới là cầu thủ nổi bật nhất.

CLB TP.HCM cất sạch ngoại binh, HAGL trụ hạng sau trận đấu đầy phạt đền kỳ lạ - Ảnh 2.

Những pha đột phá của Phi Sơn luôn ẩn chứa sự nguy hiểm thực sự, và nếu như Hoàng Thiên - cầu thủ từng sát cánh cùng lứa U19 HAGL với những Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh... chơi hiểu ý đồng đội hơn, thì CLB TP.HCM mới là những người mở tỷ số ngay trong hiệp 1.

Cả ba bàn thắng của trận đấu đều đến từ những quả phạt đền. Đội trưởng CLB TP.HCM Hữu Tuấn là người đem về cả hai quả phạt đền cho HAGL và cả hai quả phạt đền ấy đều không mấy rõ ràng, nhất là quả 11m đem về chiến thắng 2-1 cho HAGL. Văn Toàn mới là người xô Hữu Tuấn, nhưng rốt cuộc trọng tài Hoàng Ngọc Hà lại chỉ tay vào chấm phạt đền.

CLB TP.HCM cất sạch ngoại binh, HAGL trụ hạng sau trận đấu đầy phạt đền kỳ lạ - Ảnh 3.

Ở bàn thắng mở tỷ số của HAGL, Hữu Tuấn cũng là người xoạc chân trúng bóng, nhưng rốt cuộc TP.HCM lại là đội phải chịu phạt đền. Ngược lại, quả phạt đền được trọng tài Hoàng Ngọc Hà thổi cho TP.HCM thì tương đối rõ ràng, khi Phi Sơn băng vào trước sau cú đẩy bóng ra của thủ thành Văn Trường, và Hồng Duy - người ghi bàn mở tỷ số cho HAGL phạm lỗi từ phía sau.

Văn Toàn hôm nay cũng có một trận đấu vô duyên đến đáng ngạc nhiên, khi liên tiếp bỏ lỡ những cơ hội để khiến trận thắng của đội bóng phố Núi đậm đà hơn ở những phút cuối trận. Ở chiều ngược lại, TP.HCM cũng khá đen đủi khi bỏ lỡ không ít cơ hội sau khi vượt lên dẫn trước khi có được bàn gỡ hòa ở phút 75.

Với 3 điểm trọn vẹn đem về từ sân Thống Nhất, HAGL đã trụ hạng thành công. Còn với CLB TP.HCM, họ có một ngày nhận chức Á quân bớt vui đi nhiều.

Tỷ số: CLB TP.HCM 1-2 HAGL

Đội hình thi đấu

CLB TP.HCM: Thanh Diệp, Tùng Quốc, Tăng Tiến, Hoàng Thịnh, Phi Sơn, Văn Thuận, Hữu Tuấn, Hoàng Thiên, Công Hiển, Công Thành, Văn Thanh.

HAGL: Văn Trường, Kim Bong Jin, Trọng Sáng, Văn Thanh, A Hoàng, Lê Văn Sơn, Hồng Duy, Tuấn Anh, Minh Vương, Văn Toàn, Felipe Martins.

Ghi bàn

CLB TP.HCM: Phi Sơn (75' pen)

HAGL: Hồng Duy (62' pen), Văn Thanh (85' pen)

CLB TP.HCM cất sạch ngoại binh, HAGL trụ hạng sau trận đấu đầy phạt đền kỳ lạ - Ảnh 4.

Bảng xếp hạng V.League 2019 sau vòng đấu 25.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại