*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Thực tế, có rất nhiều người tự nguyện tham gia CLB Phòng, chống tội phạm vì sự nghĩa hiệp nhưng cũng có người cố lấy danh để làm chuyện phi pháp. Sau vụ “hiệp sĩ” giả công an đi bắt đánh bạc rồi cướp tiền, giới chuyên môn cho rằng cần phải có quy định chặt chẽ hơn, tránh “con sâu làm rầu nồi canh”.
Khi chính thức rời CLB Phòng chống tội phạm phường Phú Hòa, "hiệp sĩ" Nguyễn Thanh Hải phải bàn giao lại xe máy.
Phường Phú Hòa đã có quyết định chính thức cho anh Nguyễn Thanh Hải rời Câu lạc bộ phòng chống tội phạm phường này.
Liên quan đến việc ‘hiệp sĩ’ Nguyễn Thanh Hải nộp đơn xin nghỉ công tác tại CLB Phòng chống tội phạm, vụ việc gây xon xao dư luận những ngày qua, Ban Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương họp và chỉ đạo xử lý dứt điểm vụ việc.
Sau nhiều năm lăn lộn tham gia bắt cướp ở Bình Dương, mới đây hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải bất ngờ gửi đơn xin rút khỏi CLB phòng chống tội phạm do “vướng quy chế”.
Lợi dụng chủ đi vắng không có khách lưu trú, bọn trộm đã cắt rào lưới B40, vào phá cửa phòng nhà nghỉ lấy trộm nhiều tài sản.
Một nhà nghiên cứu luật pháp cho rằng, sự cổ vũ quá đà của dư luận, sự lộng hành của tội phạm, sự thờ ơ vô cảm của một số người, cộng với máu yêng hùng, đã đẻ ra đứa con không mong muốn, là hiệp sĩ.
Sau khi bị lực lượng tuần tra đuổi theo, các đối tượng trộm chó dùng ớt bột ném về phía sau để bỏ trốn.
Khi được cô gái nhờ quay đầu xe SH, tên cướp đã lên xe rồ ga chạy mất dạng.
Thấy có xe máy dựng trên đường, An nhanh chóng bẻ khóa và lên xe để tẩu thoát. Thật không may cho An, khi vừa mới lên xe thì An bị 3 thành viên CLB phòng chống tội phạm “bắt dính”.
Phát hiện bị trộm mất xe, anh Hùng đuổi theo thì bị 3 tên trong nhóm cản để đồng bọn tẩu thoát. Từ hình ảnh camera an ninh, Công an truy bắt băng nhóm cướp giật tài sản có tổ chức.
Phát hiện các "hiệp sĩ" phường Long Bình đuổi theo, hai thanh niên vứt ngay két sắt đang cạy phá dở xuống đường rồi tẩu thoát.