Chuyển nhượng MU: Quỷ đỏ “săn” sao Barca, bất ngờ mở đường cho Mason Greenwood

Bạch Dạ |

Tuyên bố chia tay Barca của Ansu Fati mở ra cơ hội lớn cho MU, trong bối cảnh Quỷ đỏ đang khá “bế tắc” trong việc tăng cường sức mạnh hàng công, với việc phải đổi ý, mở đường trở lại cho “tội đồ” Mason Greenwood.

Báo chí Tây Ban Nha đồng loạt đăng tải thông tin Ansu Fati muốn rời Barca ngay trong kì chuyển nhượng Hè này, bởi cầu thủ 20 tuổi cảm thấy không được HLV Xavi tin tưởng khi chỉ được tung vào sân ở phút 79 trong trận mở màn của đội bóng xứ Catalonia.

Ở mùa giải năm ngoái, Ansu Fati chỉ là sự lựa chọn thứ 6 trên hàng công 3 người của Barca, sau Robert Lewandowski, Ousmane Dembele, Raphinha, Gavi và Ferran Torres. Tính đến thời điểm hiện tại, Dembele đã chia tay đội bóng chủ sân Camp Nou để chuyển tới PSG, nhưng Ansu Fati vẫn không được HLV Xavi trọng dụng.

Chuyển nhượng MU: Quỷ đỏ “săn” sao Barca, bất ngờ mở đường cho Mason Greenwood - Ảnh 1.

Ansu Fati muốn chia tay Barca ngay kì chuyển nhượng Hè này (Ảnh: Getty)

Đây là lí do, tài năng trẻ 20 tuổi trưởng thành từ lò đào tạo La Masia trứ danh quyết định nói lời chia tay với Barca ngay trong Hè này để được thi đấu nhiều hơn. Theo báo chí Tây Ban Nha, Ansu Fati còn vô cùng bực tức khi chỉ được tung vào sân sau Abde Ezzalzouli và Lamine Yamal, dù Barca ở thời điểm đó rất cần bàn thắng trong trận hòa 0-0 chung cuộc trên sân Getafe.

Ansu Fati trưởng thành từ lò đào tạo La Masia trứ danh, ra mắt đội một Barca và được tung vào sân lần đầu tiên từ 2019 ở độ tuổi 16. Tiền đạo sinh năm 2002 cũng trở thành cầu thủ trẻ nhất ghi bàn trong lịch sử Barca sau khi phá lưới Real Betis. Ansu Fati cũng trở thành cầu thủ trẻ nhất ghi bàn trong lịch sử Champions League với bàn thắng vào lưới Inter Milan năm đó.

Chuyển nhượng MU: Quỷ đỏ “săn” sao Barca, bất ngờ mở đường cho Mason Greenwood - Ảnh 2.

Ansu Fati kế thừa chiếc áo số 10 của Lionel Messi nhưng không được HLV Xavi trọng dụng (Ảnh: Getty)

Năm 2020, Ansu Fati dính chấn thương nặng và phải nghỉ thi đấu 9 tháng. Trong mùa giải 2021 khi trở lại, cầu thủ người Tây Ban Nha được kế thừa chiếc áo số 10 của Lionel Messi nhưng giờ lại mất suất đá chính và tương lai đang mờ mịt ở sân Camp Nou.

Ansu Fati hiện còn 4 năm trong hợp đồng với Barca, tuy nhiên, chân sút này cho rằng bản thân không được HLV Xavi tin tưởng và mong muốn được ra đi. Tuyên bố này của Fati như bật đèn xanh cho Tottenham, Arsenal và đặc biệt là MU.

Chuyển nhượng MU: Quỷ đỏ “săn” sao Barca, bất ngờ mở đường cho Mason Greenwood - Ảnh 3.

Rasmus Hojlund cập bến MU chứ không phải Harry Kane hay Victor Osimhen (Ảnh: Getty)

Quỷ đỏ thành Manchester sau một mùa hè gắn liền với những tin đồn chiêu mộ Harry Kane, Victor Osimhen, nhưng cuối cùng chỉ chốt một cái tên ở dạng tiềm năng là Rasmus Hojlund, tiền đạo sinh năm 2003 từ Atalanta với mức phí hơn 70 triệu Bảng. Ở mùa giải trước, dù được đánh giá đầy triển vọng nhưng cầu thủ người Đan Mạch chỉ có 9 pha lập công cho Atalanta.

Hiệu suất ghi bàn này của Hojlund khiến CĐV MU chưa thực sự tin tưởng, đặc biệt là sau khi chứng kiến trận mở màn thực sự kém ấn tượng của đội nhà ở Ngoại hạng Anh năm nay. Đó là trận đấu mà Quỷ đỏ thành Manchester có lợi thế sân nhà nhưng lại để Wolves áp đảo về số cơ hội ghi bàn.

Chuyển nhượng MU: Quỷ đỏ “săn” sao Barca, bất ngờ mở đường cho Mason Greenwood - Ảnh 4.

Mason Greenwood sắp trở lại MU... (Ảnh: PA)

Chuyển nhượng MU: Quỷ đỏ “săn” sao Barca, bất ngờ mở đường cho Mason Greenwood - Ảnh 5.

... theo lời giám đốc điều hành MU, Richard Arnold (Ảnh: PA)

Việc Tác giả pha lập công giúp MU có 3 điểm đầy may mắn lại là trung vệ Varane chứ không phải một tiền đạo càng khiến HLV Erik ten Hag gặp nhiều áp lực trong việc tăng cường sức mạnh hàng công, trong thời gian Rasmus Hojlund vẫn gặp chấn thương và chưa thể ra sân.

Áp lực này lớn đến mức Ban huấn luyện MU có vẻ đang tìm cách “mở đường” cho Mason Greenwood trở lại đội hình chính sau 18 tháng nhận án kỉ luật nội bộ vì bê bối tấn công tình dục và phải hầu tòa. Thông tin từ sân Old Trafford cho thấy, giám đốc điều hành Richard Arnold, người sẽ đưa ra quyết định sau cùng về số phận của Greenwood đã thông báo với mọi người hai tuần trước về sự trở lại của cầu thủ sinh năm 2001 này.

Greenwood đã bị bắt giữ vào tháng 1/2022 với những cáo buộc tấn công tình dục và hành hung bạn gái cũ. Ngay sau đó, cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo Carrington cũng “biến mất” khỏi đội hình MU tính đến thời điểm này.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại