Chuyện lạ: Tuyển thủ Việt Nam mòn mỏi chờ... tiền tiêu vặt

Thái Hải (từ Yangon) |

Thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng đã đặt chân đến Yangon 3 ngày, nhưng đến lúc này tất cả các thành viên của đoàn chưa ai được nhận tiền tiêu vặt hằng ngày.

Chuyện nghe có vẻ phi lý nhưng lại là sự thật. Theo tiêu chuẩn của VFF dành cho quan chức và vận động viên ra nước ngoài thì đấu mỗi ngày mỗi người sẽ có khoảng tiền tiêu vặt nhất định. Thường sẽ được phát ngay trước ngày lên đường tham dự giải.

Tuy nhiên, điều đó đã không được các quan chức VFF thực hiện trong hành trình săn cúp vàng AFF Cup 2016 của thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng.

Theo thông tin từ một vài cầu thủ, ban đầu toàn đội sẽ được nhận tiền tiêu vặt vào tối 14/11, tức một ngày trước khi ĐTVN hành quân đến Myanmar. Nhưng cuối cùng điều đó đã không xảy ra khi cán bộ phụ trách tài chính của VFF không kịp vào TP.HCM để phát tiền cho mọi người.

Chuyện lạ: Tuyển thủ Việt Nam mòn mỏi chờ... tiền tiêu vặt - Ảnh 1.

ĐT Việt Nam sang Myanmar khi chưa được cấp khoản tiền tiêu vặt hàng ngày.

Mọi việc tạm lắng khi toàn đội được thông báo sẽ nhận được tiền tiêu vặt ngay khi đến Yangon, Myanmar. Nhưng lời hứa gió bay, chờ, chờ và chờ đã 3 ngày từ khi đặt chân đến cố đô của Myanmar toàn bộ các thành viên của ĐT Việt Nam đều chưa nhận được tiền tiêu vặt hằng ngày.

Được biết VFF cho mỗi thành viên 120 USD để dùng vào những việc sinh hoạt hằng ngày. Không phải tất cả đều thiếu thốn nhưng với những cầu thủ không kịp đổi USD trước ngày sang Myanamr thì đó là cơn ác mộng.

Có nhiều người không dám rời khỏi khách sạn ngoài việc di chuyển cùng đội đến sân Aung San, địa điểm tập luyện của ĐT Việt Nam những ngày vừa qua. Thậm chí không có USD để đổi sang tiền Kyat của Myanamar, một số cầu thủ, thành viên đoàn phải nhờ nhân viên khách sạn mua hộ xà bông và một số đồ dùng cá nhân khác.

Tất cả đều đang chờ đợi Tổng thư ký VFF, ông Lê Hoài Anh sang để... cứu viện.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại