Chuyện lạ ở trận Thái Lan vs Lào

Đoàn Dự |

Khi biết U19 Thái Lan gặp U19 Lào, từ NHM tới cánh phóng viên đều tặc lưỡi, nghĩ rằng đó chỉ là cuộc chiến 1 chiều và sẽ không có sự hào hứng, hấp dẫn.

Nhưng hóa ra, tất cả đã nhầm! Trận đấu giữa U19 Thái Lan với U19 Lào chiều qua đã diễn ra vô cùng hấp dẫn, với chiến thắng chỉ sít sao 2-1 cho tập thể trẻ áo xanh.

Ai đó không xem trận này có thể nghĩ: Chắc Thái Lan giấu bài!

Đấy cũng là một cách nghĩ. Nhưng người viết thì thích cách nghĩ khác hơn: U19 Lào tiến bộ quá! Nó cũng giống như sự bất ngờ mà chúng ta phải dành cho U19 Đông Timor, khi họ thắng U19 Philippines 2-1 ở trận đầu tiên của giải U19 ĐNÁ 2016 này.

Với lối chơi thiên về tốc độ, ít rườm rà trong xử lý cá nhân và phối hợp ít chạm, U19 Lào đã gây rất nhiều rắc rối cho U19 Thái Lan.

Sau hơn 20 phút đầu lúng túng vì đối thủ chơi hay bất ngờ, đến phút 26, Worachit mới mở tỷ số được cho U19 Thái Lan. Nhưng bàn thắng đến không có nghĩa mọi thứ sẽ dễ dàng cho người Thái. Phút 43, rất bất ngờ là U19 Lào đã có bàn gỡ hòa 1-1. Đấy cũng là tỷ số của 45 phút đầu tiên.

U19 Thái Lan 2-1 U19 Lào

Đầu hiệp 2, U19 Thái Lan có bàn nâng tỷ số lên 2-1. Nhưng sau đó, trận đấu vẫn diễn ra căng thẳng và nhiều tình huống, U19 Lào khiến các cầu thủ U19 Thái Lan phải "toát mồ hôi".

Sau trận đấu, HLV trưởng U19 Thái Lan buộc phải thừa nhận, U19 Lào rất mạnh mẽ và có tinh thần thi đấu cao độ. Chính lối đá pressing toàn sân của các cầu thủ trẻ Lào đã khiến Thái Lan gặp nhiều khó khăn.

Chuyện lạ ở trận Thái Lan vs Lào - Ảnh 2.

U19 Lào đã gây bất ngờ trước U19 Thái Lan.

Nhưng chuyện lạ ở Hàng Đẫy hôm qua không chỉ trên sân cỏ. Tại mặt trận chuyên môn ấy, Thái Lan có thể đã thắng nhọc 2-1. Nhưng trên khán đài, người Thái "thua trắng" Lào.

Đoàn phóng viên Thái Lan sang Việt Nam đông nhất so với các nước bạn còn lại. Nhưng CĐV của họ trên đất Việt lại vắng bóng.

Tại Hàng Đẫy chiều qua, người ta chỉ thấy hàng trăm CĐV Lào đã tới và cổ vũ cực kì sôi động cho các cầu thủ trẻ.

NHM Lào cổ vũ cực nhiệt ở Hàng Đẫy.

Nói đến đây lại thấy chạnh lòng cho U19 Việt Nam. Ở trận ra quân hòa Singapore 0-0, lượng khán giả Việt Nam tới sân xem chủ nhà đông, gấp 4-5 lần lượng CĐV Lào chiều qua. Nhưng "âm lượng" từ các khán đài thì kém xa!

Mỗi tình huống tranh chấp bóng, tấn công... của U19 Lào đều nhận được sự hưởng ứng cực lớn từ NHM. Và đáng khâm phục hơn nữa, CĐV Lào cổ vũ cả U19 Thái Lan khi đối thủ có những hành động đẹp, như đá bóng ra ngoài lúc đối thủ đau.

Sau trận đấu, U19 Thái Lan tới chào và cảm ơn khán giả Lào, vì đã được thi đấu trong một bầu không khí cuồng nhiệt. Dĩ nhiên, khán giả Lào vỗ tay, cổ vũ lại hành động đẹp của U19 Thái Lan.

NHM Lào vỗ tay trước hành động đẹp của U19 Thái Lan.

So với Việt Nam, bóng đá Lào còn thua kém nhiều lắm. Nhưng cái cách mà bóng đá Lào đang phát triển khác rất nhiều sự dậm chân tại chỗ, thậm chí đôi chút thụt lùi của bóng đá Việt Nam.

NHM bóng đá Lào cũng được yêu, được cổ vũ hồn nhiên quá. Nó không giống sự thụ động, e dè của NHM Việt Nam.

Thua 1 trận đấu sát nút, nhưng thực ra U19 Lào đã thắng to. Khiến U19 Thái Lan e ngại là thành công của bóng đá Lào. Và có những NHM ở nước ngoài đông đảo, nhiệt tình đến vậy là thành công lớn khác không phải đâu cũng có!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại