Chuyện lạ ở ĐT Việt Nam: Đến "phó tướng" cũng phải chạy… lè lưỡi

Lập Trần |

ĐT Việt Nam không đủ quân số để thi đấu trên diện tích sân 11 người nên HLV Hữu Thắng phải cắt cử các "phó tướng" của mình vào sắm vai cầu thủ…

""Tiền đạo" Dương Minh Ninh, anh phải băng lên ghi bàn đi chứ?" - HLV Hữu Thắng đứng ở phía bên kia vạch vôi cầu môn, vừa nói vừa cười với trợ lý của mình. Thấy vậy, ông Ninh cũng cười lại, cái nụ cười mà người ta vẫn hay nói là… cười cho qua.

Ở giữa sân, trợ lý Martin Forkel trông vẫn còn rất khỏe. Vị chuyên gia thể lực này vẫn thực hiện những động tác khống chế và chuyền bóng rất… ngọt. Thậm chí, cựu tuyển thủ của U20 Đức còn ăn đứt một vài cầu thủ trong những pha xử lý một chạm rất tinh tế.

"Ông già gân" này sau đó còn sút tung lưới thủ môn Tuấn Mạnh trong bài tập đánh biên được HLV Hữu Thắng áp dụng sáng nay (7/6). Trước đó, Martin Forkel cũng đảm nhiệm luôn vai trò của một người phất những đường bóng dài vào khung thành để các thủ môn khống chế, rồi phát động tấn công từ phần sân nhà.

Một trợ lý khác là Lư Đình Tuấn cũng phải vào sân và sắm vai cầu thủ. Ông Tuấn đã có tuổi, hai đầu gối lại đau nên có cảm giác ông chạy mà như đi bộ trên sân. Cuối cùng, ông Tuấn cũng được thay ra để làm trọng tài.

Chuyện lạ ở ĐT Việt Nam: Đến phó tướng cũng phải chạy… lè lưỡi - Ảnh 1.

ĐTQG Việt Nam tập trên sân cỏ nhân tạo và thiếu người trầm trọng.

Đến đây, chúng tôi lại nhớ buổi tập trên sân cỏ nhân tạo ở Đầm Sen (TP.HCM) một ngày trước. Cũng vì thiếu người, Hữu Thắng phải xỏ giày vào sân. Khi ông Thắng hết sức trong bài tập đối kháng thì chuyên gia Martin Forkel vào thế chỗ. Cứ thế, buổi tập cũng kết thúc…

Thực ra, chuyện các HLV chơi bóng với cầu thủ là điều hết sức bình thường. Thế nhưng, trong tình cảnh của ĐT Việt Nam hiện nay thì đúng là "buộc phải dùng" để cho đủ người đá game thay vì phải tập "chay" với các bài không có gì mới.

Nhìn nét mặt cau có của HLV Hữu Thắng cũng đủ để cảm nhận ông không hài lòng với một đội tuyển vừa tập vừa chờ như thế này. Hơn thế nữa, chúng ta lại đang chuẩn bị để đấu với Jordan, một đối thủ lớn nhất bảng C, vòng loại cuối cùng Asian Cup 2019.

Nên nhớ, đã có tổng cộng 28 cầu thủ nằm trong danh sách được triệu tập nhưng 11 người phải vắng mặt. Trong số này có 9 cầu thủ vì bận thi đấu cho các CLB ở vòng đấu bù V-League và 2 bị chấn thương.

Người ta đã nói rất nhiều đến câu chuyện lợi ích ĐTQG và lợi ích CLB. Nhưng trong trường hợp này thật khó trách CLB bởi bản thân họ cũng chẳng hiểu tại sao dù biết lịch thi đấu của vòng loại Asian Cup thì giải quốc nội vẫn được xếp những trận đấu bù cận kề.

Các trợ lý của Hữu Thắng bây giờ đang có nhiệm vụ đặc biệt còn hơn công việc họ thường làm là đứng cho đủ đội hình. Thôi thì cứ cầu mong, họ đủ sức để chạy, để đón bóng, chuyền bóng bởi bây giờ chẳng có giải pháp nào hơn.

"Ngoài 2 cầu thủ bị chấn thương không thể góp mặt vào giờ chót, hiện có đến 9 cầu thủ đang phải tập trung cho đơn vị chủ quản ở 2 trận đấu bù vòng 11 V-League sắp tới, trong khi hầu hết trong số ấy là chủ lực của ĐTQG.

Sau trận đấu bù, ngày 10/6 họ mới lên tập trung cùng đội, trong lúc chiều 13/6 ĐT Việt Nam đã phải tranh tài với Jordan, một đội bóng mạnh của châu Á, nên vấn đề này đang khiến tôi rất đau đầu.

Do nhiều gương mặt gạo cội tập trung muộn vì phải làm nhiệm vụ ở CLB, vì thế sau ngày 9/6 mới có thể biết được việc lắp ráp đội hình cho trận đấu tới thế nào", HLV Hữu Thắng chia sẻ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại