*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Người xưa có câu: “Nổi giận là bản năng, kiểm soát nóng giận là bản lĩnh”.
Mỗi lần nhìn ảnh bạn trai chụp cho xong là một lần cảm thấy mối quan hệ của cả hai có nguy cơ rạn nứt.
Sáng ngày 4/12, một cư dân mạng giấu tên đã đăng lên trang cá nhân và báo cảnh sát về việc một bé gái 6 tuổi ở quận Vọng Thành, thành phố Trường Sa, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc bị mẹ đẻ ngược đãi dã man.
Được đăng tải trên một diễn đàn có hàng nghìn người theo dõi, clip cô gái ăn mặc mát mẻ nhảy múa sexy đã thu hút đông đảo sự quan tâm cũng như bình luận từ dân mạng.
Thấy người gặp nạn trên đường, đám đông xúm lại để xem, bàn tán, quay phim, chụp ảnh... chỉ có số ít thò tay cứu giúp. Có lẽ họ sợ trách nhiệm, sợ vạ lây, sợ phiền phức...
Tội giết người, trộm cắp, hiếp dâm... vẫn có thể rơi vào những người xưa nay chưa bao giờ có hành động như thế.
Chỉ 1 động tác nhỏ, 1 câu hỏi thăm, bàn tay thắp nén hương cho người đã khuất, ánh mắt khi vái lễ… của hung thủ đều có cái bất thường so với người khác.
Trước khi định nhảy cầu Chương Dương (Hà Nội) tự vẫn, Nguyễn Tùng Khang gọi điện về đường dây tư vấn. Gọi đến đường dây tư vấn 18001567, Khang nói: “Em chán nản, thất vọng lắm. Em chết đây. Em đang ở cầu Chương Dương và chuẩn bị nhảy”.