*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Một người bạn chụp ảnh có tâm là điều mà bất kỳ ai cũng mong muốn có được. Thế nhưng, không phải ai cũng may mắn như vậy.
Cô vợ "cay đắng" chia sẻ tác phẩm của anh chồng phó nháy không có tâm chụp hai mẹ con với lời khuyên chân thành "đừng bao giờ nhờ chồng chụp ảnh!".
Bạn biết mà, "sống ảo" chưa bao giờ là chuyện của một người hết, nó thực sự phải là màn hợp tác đỉnh cao của cả tập thể. Cuộc đời đôi khi cũng chỉ cần một đứa bạn đến chụp hình cũng đầy tâm huyết như thế này thôi.
Năm hết Tết đến mà tình hình cuộc chiến nhờ người khác chụp ảnh giúp vẫn không có gì tiến triển, vẫn đầy rủi ro và phần nhiều thời gian, bạn nhìn ảnh mà chỉ biết lắc đầu.
Chắc hẳn ai trong chúng ta cũng từng ít nhất một lần nhờ người khác chụp ảnh giúp và rồi phải lăn đùng ngã ngửa ra khi nhìn thấy thành quả. Hóa ra việc chụp ảnh hộ thực sự cũng chẳng khác một vụ đánh cược là mấy!
"Sống ảo" không khó nhưng muốn "sống ảo" thành công nhất thì bạn không thể không cần đến sự hỗ trợ của hội bạn thân - những người luôn sẵn sàng lăn xả hết sức để giúp bạn có được vô số bức hình đẹp lung linh.
Cứ tưởng mình được bạn chụp ảnh cực kì có tâm, cô gái liên tục diễn sâu nhưng hoá ra nhân vật chính lại là anh chàng ngồi phía sau cơ. Có một đứa bạn thế này nên khen hay nên giận nó đây?
Một trong những điều không thể thiếu khi đi du lịch là một người bạn đồng hành kiêm nhiếp ảnh gia có tâm.
Chụp ảnh cho con bây giờ là phải theo trào lưu mới, “mặc” quần áo, váy vóc được ghép từ hoa quả và thức ăn rồi cứ thế lên hình thôi.
Nhìn loạt ảnh dưới đây chắc chắn ai cũng phải công nhận rằng nhờ chồng chụp ảnh đúng là công việc hên xui và mạo hiểm nhất trên đời.
Cũng như chuyện béo quá hoặc gầy quá, không ăn ảnh cũng là một loại nỗi khổ. Bởi vậy, tha thiết mong bạn khi chụp hình cho ai cũng thực sự có tâm vào!
Mới đây, chủ đề nhờ "nửa kia" chụp ảnh giúp lại thêm một lần gây bão trong hội nhóm chị em. Tất nhiên, tài nghệ của các anh muôn đời vẫn không khá nổi.