*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Nằm ở điểm cuối cùng của dãy Hoàng Liên Sơn, Vườn Quốc gia Xuân Sơn - thuộc huyện Tân Sơn (tỉnh Phú Thọ), là địa danh duy nhất trên cả nước có rừng nguyên sinh trên đá vôi và loài chuối kỳ lạ, độc đáo mang tên “cô đơn”.
Chị Mạc Thị Xằn (SN 1977) trú tại bản Na Cáng, xã Yên Tĩnh, huyện Tương Dương chủ nhân của buồng chuối cho biết dù hiện đã hơn 2.000 quả nhưng buồng chuối vẫn tiếp tục cho quả.
Buồng chuối hàng trăm nải có chiều dài khoảng 2 m đã trổ hơn nửa năm vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.
Mỗi quả chuối tá quạ có thể dài từ 35 - 40cm và nặng từ 0,5kg - hơn 1kg. Trước đây, nhiều người dân kiêng trồng loại chuối này vì cho rằng sẽ mang đến xui xẻo.
Trong những ngày này, có khá nhiều người hiếu kỳ tới gia đình anh Trần Thanh Hải (ở thôn 4, xã Ea Kao, thành phố Buôn Ma Thuột) để xem buồng chuối "khổng lồ".