*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Bà Nhi đưa ra hai lọ thuốc và nói “đây là lọ thuốc mà ông Yên cho, xoa vào chỗ bướu hằng ngày”. Lọ thuốc không thấy nhãn hiệu, mở ra thấy thuốc màu đen, dẻo, có mùi hôi.
Với chủ đề “Thanh niên Việt Nam tình nguyện, sáng tạo vì cộng đồng”, Tháng Thanh niên năm 2020, các cấp bộ Đoàn trên cả nước không tổ chức lễ ra quân mà bắt tay ngay vào thực hiện các phần việc hỗ trợ nhân dân phòng, chống dịch Covid-19, gắn với nhiệm vụ của địa phương.
27 năm qua, bác sỹ, tiến sỹ y học Nguyễn Văn Chương (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn hàng ngày khám chữa bệnh miễn phí cho bệnh nhân nghèo. Với ông, niềm vui lớn nhất là mang lại sức khoẻ cho mọi người.
Dù làm tiến sĩ hay đi chăn trâu mà không trả lời được câu hỏi này thì chứng tỏ giá trị cuộc sống cũng chẳng có gì khác biệt.
Để tránh khỏi những ngã rẽ nguy hiểm, chúng ta ai cũng cần hiểu sâu sắc đạo lý nằm trong 4 câu nói định hướng khôn ngoan sau.
Trong những ngày này, trên mạng xã hội đang xôn xao về sự xuất hiện một clip về "Công chúa thuốc lào" chữa bệnh miễn phí cho người dân. Điều đáng nói, nữ thần y này được cho là chữa bách bệnh.
Mỗi năm có hàng chục nghìn người dân Ấn Độ kéo đến xếp hàng tại khu vực phía nam thành phố Hyderabad, đợi để được nuốt cá sống với hy vọng có thể chữa được bệnh suyễn.
Cậu làm nông dân, cháu làm lái xe taxi. Nhiều lần về quê chứng kiến người dân trong xã ốm đau, cần đi viện cấp cứu nhưng đi xe máy thì không an toàn, đi taxi thì không có thiết bị y tế đi kèm, hai cậu cháu anh Cường trăn trở và quyết định dốc tiền mua xe cứu thương để chở người làng đi bệnh viện miễn phí.
Gần 40 năm qua, bất kể ngày nắng hay ngày mưa, vị lương y già vẫn cần mẫn lên đường chạy chữa cho những bệnh nhân của mình. Với những người dân nghèo may mắn được ông cứu chữa, hình ảnh của ông đã ăn sâu vào tâm thức của họ với cái tên đầy trân trọng: “Thầy thuốc của tấm lòng”.
Ngày 7/8, tin từ Sở Ngoại vụ TP. Đà Nẵng cho biết, đội ngũ y tế của Hải quân Hoa Kỳ sẽ phối hợp với chuyên gia, bác sĩ VN tiến hành phẫu thuật miễn phí cho các bệnh nhân tại đây.
(ĐSPL) - Đã hơn 30 năm qua, các sư thầy ở chùa Vạn Thọ (đường Hoàng Sa, quận 1, TP.HCM) vẫn ngày đêm miệt mài nghiên cứu về các phương thuốc bí truyền chữa bệnh xương khớp cho những người nghèo khó.