*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Bị người chồng hờ nhậu say về đánh đập và đe dọa giết chết nên Huỳnh Thị Nương (40 tuổi, ngụ xã Tây Yên, huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang) đã dùng cây đánh chồng ngất xỉu rồi kéo lên giường châm lửa đốt khiến nạn nhân tử vong.
Người phụ nữ đã dùng búa đinh đánh nhiều nhát vào đầu, khiến nạn nhân tử vong.
Do ghen tuông vì nghi chị D có "bồ", Thọ đã lột đồ, túm tóc, ghì đầu vợ xuống nền nhà rồi tát, đá nhiều lần vào người chị D.
Sau màn cự cãi với người đàn ông sống cùng, chị C. dắt con gái nhỏ đi ra ngoài đứng. Thấy vậy, người đàn ông chốt cửa, châm lửa đốt phòng trọ.
Hiếu khai tức giận khi thấy cháu L. ăn cháo xong lại nôn ra nên dùng khúc gỗ đánh bé, đá vào bụng.
Theo lời người mẹ, do bận mưu sinh và thường xuyên vắng nhà nên đứa con gái chưa tròn 16 tuổi đã bị gã chồng “hờ” dụ dỗ, nhiều lần xâm hại dẫn đến có thai rồi sinh con ngoài ý muốn.
Sau 12 năm chung sống như vợ chồng, ông lão 76 tuổi kiện người vợ hờ ra tòa để đòi 1,3 tỉ đồng tiền nợ cả gốc lẫn lãi.
Tuy đã vào vai "chồng hờ" trong suốt 4 năm trời nhưng anh chàng người Hungary vẫn chẳng thể buông bỏ được cô nàng xinh đẹp người Việt.
Người chồng hờ khai nhận do ghen tuông nên y túm tóc vợ lôi ra con mương phía sau nhà sát hại.
Nhiều bà mẹ ở phương Tây rất ưa chuộng 1 phương pháp dân gian để hạ sốt cho trẻ, đó là dùng một đôi tất ngâm giấm. Tuy nhiên, bác sĩ ở Việt Nam lại không ủng hộ phương pháp này.
Cứ tưởng chồng “hờ” sẽ không cho Lan được liên lạc với những “khách quen”, đằng này Kháng nảy ra kế “bẩn”, dùng vợ “hờ” làm “mồi” nhử đưa những kẻ hám của lạ vào bẫy.
Ngày 18-1, cơ quan điều tra cho biết chị Lê Thị Thúy (SN 1980) trú thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang vừa chết tại Bệnh viện Chợ Rẫy, TP HCM vì vết bỏng quá nặng.
Tâm điểm