*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Nữ bác sĩ đã cứu cậu bé ra khỏi hố và người tài trợ chi phí điều trị cho cậu bé nói nếu không ai đến nhận thì cô sẽ đưa bé về nuôi.
Cảnh sát nghi ngờ cặp đôi bị ám ảnh vì những đứa trẻ và muốn được nuôi dưỡng chúng như con đẻ của họ nên đã ra tay giết hại con dâu, giành quyền nuôi cháu.
Nhiều người băn khoăn, người mẹ từng có ý định giết con lại mang tiền sử động kinh thì khi cháu bé được bà nhận về nuôi có an toàn?
Bà T.T.A.K (40 tuổi, ở thôn Phò Trì, xã Tân Thắng, Hàm Tân) nói rằng, bé sinh ra bị rơi xuống đống tôn. Ban đầu bà mang vào giường ở nhà sau, đến 4h30 phút thì mang ra vườn tràm.
Mẹ của bé trai sơ sinh bị chôn sống là một phụ nữ đã có chồng, 2 con. Khi người này tiếp tục mang bầu thì gia đình không hay biết.
Bé trai vừa chào đời, bác sĩ và điều dưỡng Bệnh viên Đa khoa Quảng Nam bảo đã chết. Người nhà mang về chuẩn bị chôn cất thì phát hiện bé còn sống và đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Nhi Quảng Nam.
Tâm điểm