Chọn sao trẻ HAGL lĩnh ấn tiên phong, HLV Kim Sang-sik vỡ mộng với thử nghiệm "theo vết" Troussier

Ngô Trà - Ảnh: Tú Anh |

Cả hai sự thử nghiệm đáng chú ý của HLV Kim Sang-sik đều thất bại. Trong khi đó thủ thành Đặng Văn Lâm có pha "tấu hài" đầy thất vọng.

Phải đến quá nửa hiệp đấu đầu tiên, thủ thành Đặng Văn Lâm mới có dịp trổ tài. Thủ thành Việt kiều đã có pha đổ người cản phá xuất sắc cú đánh đầu của tiền đạo số 9 đội tuyển Nga từ đường treo bóng từ cánh phải. Song đáng tiếc chỉ sau đấy ít giây, thủ môn đội tuyển Việt Nam đã phải ngậm ngùi vào lưới nhặt bóng bởi pha phòng thủ cực kỳ hớ hênh của đồng đồng.

Sau pha cản phá thành công của Đặng Văn Lâm, Musaev đã có pha cầm bóng giật người cực kỳ đẹp mặt để thực hiện cú tạt bóng từ cánh trái, sát đường biên ngang vào. Trong khi hàng thủ áo đỏ vẫn đứng như trời trồng, chưa theo kịp pha bóng thì Kuziaev đã băng vào đánh đầu cắt mặt khiến thủ thành Việt Nam bất lực nhìn bóng bay vào lưới.

Đây là bàn thua đáng tiếc không chỉ với Đặng Văn Lâm, mà với cả đội tuyển Việt Nam của HLV Kim Sang-sik khi đã có được nửa hiệp đấu đầu tiên khá chắc chắn. Với đẳng cấp cao hơn hẳn, đội tuyển Nga đã dồn lên ép sân ngay từ những phút đầu tiên với những đường chuyền cự ly ngắn, song sự chênh lệch không được thể hiện rõ ràng khi các tuyển thủ Việt Nam chơi thận trọng, chắc chắn trên phần sân nhà, vô hiệu hóa khá tốt lối chơi pressing của đối phương.

Chọn sao trẻ HAGL lĩnh ấn tiên phong, HLV Kim Sang-sik vỡ mộng với thử nghiệm "theo vết" Troussier - Ảnh 1.

Tuy nhiên ở hàng tiền vệ, đội trưởng Hùng Dũng đã chơi khá chuệch choạc với những pha mất bóng nguy hiểm, trong khi đó sự phối hợp giữa Hoàng Đức và Đinh Thanh Bình cũng không mấy sắc nét và ăn ý. Đinh Thanh Bình không phải là sự lựa chọn "lạ" duy nhất của HLV Kim Sang-sik trong trận đấu này, bên cạnh đó là Hai Long, Nguyễn Thanh Bình cùng Phan Tuấn Tài được ra sân ở đội hình xuất phát, trong khi đó Quang Hải, Tuấn Anh, Tiến Linh lẫn Tuấn Hải đều phải ngồi ghế dự bị.

Phút 41, cổ động viên Việt Nam được phen hú vía với liên tiếp hai cú kết thúc tưởng chừng như "chết mười mươi" của các cầu thủ Nga. Khi thủ thành Đặng Văn Lâm đã bó tay, để đối phương kết thúc vào khung thành trống, thì Thành Chung đã lùi về lăn xả hai lần liên tiếp cứu thua ngay trên vạch vôi, giữ lại tỷ số 0-1 cho đội nhà.

Chọn sao trẻ HAGL lĩnh ấn tiên phong, HLV Kim Sang-sik vỡ mộng với thử nghiệm "theo vết" Troussier - Ảnh 2.

Phút thi đấu chính thức cuối cùng của hiệp đấu đầu tiên, Văn Lâm tưởng chừng như thêm lần nữa phải bất lực vào lưới nhặt bóng khi Piniaev có pha bay người đánh đầu khá thoải mái lái bóng vào góc xa. Đặng Văn Lâm bay người trong bất lực, song may mắn là bóng lại đi chệch cột dọc trong gang tấc, để hiệp 1 kết thúc với cách biệt chỉ 1 bàn nghiêng về đội mạnh hơn.

Ở trận đấu này, thử nghiệm đáng chú ý nhất của HLV Kim Sang-sik là kéo Hoàng Đức lên cao. Dưới triều đại của mình, HLV Troussier cũng từng kéo tiền vệ ngôi sao này lên chơi tiền đạo và không thành công. Trước đội tuyển Nga quá mạnh, ở hiệp đấu đầu tiên, thử nghiệm này của ông thầy người Hàn Quốc có vẻ đang "giẫm vào vết bánh xe" của nhà cầm quân người Pháp.

Đầu hiệp hai, Tiến Linh được HLV Kim Sang-sik tung vào sân thay Đinh Thanh Bình chơi rất mờ nhạt từ đầu trận, và hơn 10 phút sau, đến lượt Hoàng Đức và Hai Long được thay ra để Tuấn Hải và Bùi Vĩ Hào vào sân.

Trong khi thế trận đang dần được cải thiện cho đội tuyển Việt Nam, thì bất ngờ thủ thành Đặng Văn Lâm có pha xử lý "không thể tin nổi", khiến người hâm mộ bóng đá nước nhà phải bàng hoàng. Phút 61, Văn Thanh có pha trả bóng về cho thủ thành rất bình thường, đột nhiên Văn Lâm đã hụt bóng đầy ngớ ngẩn, để bóng từ từ chui vào lưới trong sự ngán ngẩm của HLV Kim Sang-sik và các đồng đội, cũng như sự ngạc nhiên đến bật cười của các cầu thủ đối phương.

Chọn sao trẻ HAGL lĩnh ấn tiên phong, HLV Kim Sang-sik vỡ mộng với thử nghiệm "theo vết" Troussier - Ảnh 3.

Sau bàn thua thứ hai, HLV Kim Sang-sik mới tung Quang Hải vào sân,

Mãi đến phút 75, đội tuyển Việt Nam mới tạo ra được pha nguy hiểm thực sự đầu tiên của mình khi Quế Ngọc Hải từ sân nhà tung đường chuyền vượt tuyến đẹp mắt cho Tuấn Hải phá bẫy việt vị băng xuống khống chế bóng khéo léo trước khi tung ra cú sút cực mạnh bằng chân trái sở trường. Tuy nhiên cú kết thúc này lại đưa bóng đi lên trời thay vì tìm đến khung thành đối phương.

Chọn sao trẻ HAGL lĩnh ấn tiên phong, HLV Kim Sang-sik vỡ mộng với thử nghiệm "theo vết" Troussier - Ảnh 4.

Mải mê dâng cao tìm bàn thắng, các học trò của HLV Kim Sang-sik phải trả giá bằng bàn thua thứ ba ngay sau đó có 2 phút. Phút 77, sau màn phối hợp "như đá tập" trong vòng cấm địa đội tuyển Việt Nam, bóng được căng ngang để tiền đạo Nga Musaev đệm bóng cận thành ghi bàn.

Những phút cuối trận, Tuấn Hải tiếp tục có được cơ hội cực kỳ nguy hiểm sau đường căng ngang xuất sắc của Bùi Vĩ Hào. Đáng tiếc là tiền đạo số 10 của đội tuyển Việt Nam đã hơi giật mình, để rồi cú ra chân đưa bóng đi chệch khung thành trong gang tấc.

Để thua đậm trong trận đấu thứ 3 dẫn dắt đội tuyển Việt Nam của mình, HLV Kim Sang-sik đang đối mặt với rất nhiều khó khăn, nhất là phía trước sẽ là trận "đại chiến" cực kỳ ý nghĩa với đội tuyển Thái Lan.

Tỷ số: Việt Nam 0-3 Nga

Đội hình thi đấu

Việt Nam: Văn Lâm; Văn Thanh, Thanh Bình, Quế Ngọc Hải, Thành Chung, Tuấn Tài; Hai Long, Hùng Dũng, Văn Trường, Đinh Thanh Bình; Hoàng Đức.

Nga: Lunev; Karavaev, Litvinov, Morozov, Krugovoy; Krivtsov, Karpukas, Kuzyaev; Oblyakov, Musaev, Pinyaev.

Ghi bàn

Kuziaev (24'), Văn Thanh (61', đá phản)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại