Chơi xuất thần, Việt Nam khiến UAE ôm đầu chán nản

Đoàn Dự |

Trước U19 UAE, U19 Việt Nam đã có màn trình diễn hết sức đáng khen ngợi. Sẽ là tuyệt vời hơn rất nhiều nếu thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn chiến thắng...

U19 Việt Nam 1-1 U19 UAE

4 đội xuất sắc nhất VCK U19 châu Á sẽ đại diện cho châu lục thi đấu World Cup U20 tại Hàn Quốc. Nếu chủ nhà Hàn Quốc đoạt vé, 4 đội thua ở Tứ kết sẽ chia cặp đá loại trực tiếp để chọn ra cái tên thứ 5 dự WC.

Trước U19 UAE được đánh giá mạnh hơn hẳn, U19 Việt Nam đã nhập cuộc với lối chơi phòng ngự chặt, phản công nhanh.

Lối chơi này đã phát huy rất tốt, khi hàng phòng ngự của ĐT Việt Nam thi đấu tập trung, với quyết tâm cao ngút sau khi thắng U19 Triều Tiên 2-1.

Trong khi U19 UAE chưa tìm ra cách nào để xuyên thủng hàng thủ U19 Việt Nam, thì Hồ Minh Dĩ đã lên tiếng, mở tỷ số cho đội bóng áo đỏ. Từ pha dốc bóng thần tốc của đồng đội bên cánh trái rồi tạt vào, Minh Dĩ dứt điểm mạnh cận thành, khiến thủ môn đối phương "bất lực".

Minh Dĩ mở tỷ số cho U19 Việt Nam trước U19 UAE.

Vào lúc 23h30 ngày 20/10 tới, U19 Việt Nam sẽ có trận đấu với U19 Iraq.

Sau khi có bàn thắng, U19 Việt Nam tiếp tục thi đấu tỉnh táo và chặt chẽ trước đối thủ, trong khi vẫn tổ chức được những pha phản công nhanh cực kì lợi hại.

U19 UAE cố gắng tấn công, nhưng không thật sự áp đảo được đối phương.

Rất tiếc cho U19 Việt Nam khi ở phút 57, Trọng Đại buộc phải phạm lỗi trong vùng cấm địa khi đối phương xâm nhập vùng cấm cực nhanh ở cánh phải.

Nhưng pha phạm lỗi này không chỉ khiến U19 Việt Nam nhận penalty mà Trọng Đại còn dính thẻ vàng thứ 2 và phải rời sân.

Trọng Đại dính thẻ đỏ, Việt Nam dính bàn thua đau

Những phút sau đó, với ưu thế hơn người, U19 UAE liên tục tổ chức tấn công nguy hiểm về phía U19 Việt Nam. Nhưng các học trò của HLV Hoàng Anh Tuấn đã nỗ lực hết sức, căng mình thi đấu để bảo toàn tỷ số.

Đã có những bóng áo đỏ quá mệt phải nằm sân. Cuối trận, Hà Đức Chinh còn bị đau trong khi Văn Hào chấn thương phải rời sân bằng cáng. Tuy nhiên, những sự nỗ lực đó đã được đền đáp xứng đáng bằng một kết quả hòa.

Chơi xuất thần, Việt Nam khiến UAE ôm đầu chán nản - Ảnh 6.

Đức Chinh bị đau.

Tỷ số hòa này giúp U19 Việt Nam có 4 điểm sau 2 trận đấu, tạm thời vẫn giữ ngôi đầu bảng B khi trận U19 Iraq gặp U19 Triều Tiên lúc 23h30 (giờ Việt Nam) hôm nay, mới diễn ra.

Quan trọng hơn, nó cho thấy các học trò của HLV Hoàng Anh Tuấn hoàn toàn đủ khả năng tranh đấu với những đại diện mạnh của châu lục nếu tập trung và có điểm rơi phong độ.

Chơi xuất thần, Việt Nam khiến UAE ôm đầu chán nản - Ảnh 7.

Đưa ra đấu pháp chiến thuật hợp lý, HLV Hoàng Anh Tuấn cũng liên tục ở đường biên chỉ đạo học trò.

Ở trận đầu, U19 Iraq cũng chỉ thắng U19 UAE 1-0 và rõ ràng thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn có thể kỳ vọng vào một kết quả tốt nữa, để đoạt vé đi tiếp vào vòng trong.

Trước đó ở bảng A, U19 Thái Lan thua 2 trận trước Hàn Quốc (1-3) và Saudi Arabia (0-4) nên coi như đã bị loại, dù còn 1 trận gặp chủ nhà Bahrain.

ĐH ra sân

U19 Việt Nam: Tiến Dũng; Tấn Tài, Tấn Sinh, Trọng Đại, Văn Hậu; Tiến Dụng, Hoàng Nam, Minh Dĩ, Văn Hào, Quang Hải; Đức Chính.

* Tại Tứ kết, đội nhì bảng B sẽ gặp nhất bảng A. Nhất bảng B sẽ gặp nhì bảng A.

Chơi xuất thần, Việt Nam khiến UAE ôm đầu chán nản - Ảnh 8.

BXH bảng B

Chơi xuất thần, Việt Nam khiến UAE ôm đầu chán nản - Ảnh 9.

BXH bảng A

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại