Chơi tưng bừng, Công Phượng, Tuấn Anh khiến HLV Hữu Thắng phải phá lệ

Thái Hải |

Màn trình diễn của Công Phượng và Tuấn Anh đã thực sự thuyết phục được HLV Hữu Thắng.

Bước vào phòng họp báo sau trận đấu với nụ cười thân thiện quen thuộc, HLV Nguyễn Hữu Thắng dành khá nhiều lời khen cho tiền đạo Công Phượng, cầu thủ của HAGL có hai pha lập công đóng góp vào chiến thắng 4-0 của U22 Việt Nam trước Đông Timor:

"Bàn thắng này đã giúp Công Phượng giải tỏa được tâm lý căng cứng trước khi bước vào giải. Tôi không có thói quen khen học trò nhưng hôm nay tôi rất hài lòng với những gì Công Phượng và Tuấn Anh thể hiện hôm nay.

Khi Quang Hải vào sân các tình huống tấn công của Việt Nam mới thật sự sắc xảo. Đặc biệt, việc Quang Hải và Công Phượng thường xuyên tập luyện cùng nhau, hiểu ý từ trước đã giúp cho họ hiểu ý và Công Phượng đã tỏa sáng".

Không chỉ dành lời khen cho Công Phượng, vị thuyền trưởng người Hà Tĩnh còn tiết lộ việc ông bất ngờ trao băng đội trưởng cho Tiến Dũng, (trước đó băng thủ quân U22 Việt Nam thuộc về tiền đạo Nguyễn Công Phượng):

"Trước giải, tôi đã gặp riêng Công Phượng để trò chuyện về việc tôi muốn trao băng đội trưởng cho người khác. Tôi nói rằng, cháu đừng để áp lực từ chiếc băng đội trưởng mà vào sân không thể hiện được những gì là tốt nhất của mình.

Theo tôi, Công Phượng đã khảng định được chuyên môn của mình ở các giải trẻ. Nhưng khi lên U23 cũng như ĐT Việt Nam, có thể áp lực tâm lý phải ghi bàn và chiếc băng đội trưởng khiến cho cậu ta vẫn chưa là chính mình.  

Công Phượng vui vẻ khi tôi chia sẻ như vậy và hứa sẽ cố gắng thi đấu thật tốt. Và rồi tôi trao lại băng đội trưởng cho Bùi Tiến Dũng".

Chơi tưng bừng, Công Phượng, Tuấn Anh khiến HLV Hữu Thắng phải phá lệ - Ảnh 1.

Dù có được một bàn thắng nhưng Đức Chinh vẫn không khiến cho HLV Nguyễn Hữu Thắng hài lòng. Ảnh: Hải Anh.

Dành khá nhiều thời gian nói về Công Phượng, nhưng HLV Nguyễn Hữu Thắng lại bất ngờ nói điều không vui về Hà Đức Chinh, tiền đạo cũng có một pha lập công cho U22 Việt Nam trong trận đấu vừa kết thúc:

"Tôi đã dặn các học trò trước khi bước vào trận đấu, dù cho U22 Đông Timor có chơi xấu và đá rát như thế nào thì cũng không được phản ứng lại. Nếu bất kỳ ai có hành động như thế thì tôi không đồng ý, sẽ bị nhắc nhở.

Hôm nay, tôi không hài lòng với thẻ vàng của Hà Đức Chinh. Tôi đã nói chuyện với Đức Chinh nhắc rằng, không nên có động tác thừa trong những tình huống như vậy để rồi phải nhận thẻ phạt".  

"Trong hiệp 1, trời mưa quá lớn khiến chiến thuật của tôi gần như phá sản. Mưa kéo dài làm cho U22 Việt Nam không kiểm soát được lối chơi. Tôi mong mưa ngừng và điều đó đã đến trong hiệp 2 với 3 bàn thắng Dù trời mưa nhưng tôi hài lòng với tinh thần và màn thể hiện của các học trò", HLV Hữu Thắng trải lòng về cơn mưa nặng hạt đầu trận.  

Trong khi đó, HLV Kim Shinhwan hy vọng sẽ có dịp tái đấu với U22 Việt Nam trong tương lai, vị thuyền trưởng của U22 Đông Timor cho biết: "Chúng tôi muốn chơi tấn công ngay từ đầu nhưng thời tiết không cho U22 Đông Timor làm được điều đó. Hơn nữa cầu thủ của tôi còn trẻ nên đã xuống sức rất nhanh trong hiệp 2.

Thật sự, tôi không ấn tượng với bất kỳ cầu thủ nào bên phía U22 Việt Nam. Tôi biết các bạn có sự chuẩn bị khá chu đáo cho giải đấu này. Nếu có dịp gặp lại vào năm sau hoặc tương lai, chúng tôi sẽ cố gắng có kết quả tốt hơn trước Việt Nam".


U22 Việt Nam 4-0 U22 Đông Timor

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại