Chơi hưng phấn, tuyển Việt Nam đòi đủ món nợ Tiger Cup 98

Kim Thiền |

Đã 18 năm, ĐTQG Việt Nam chưa từng thất bại trước Singapore, tính từ trận chung kết đau đớn tại Tiger Cup 1998. Và lần này, họ hạ Singapore trong một trận chung kết.

Việt Nam 3-0 Singapore

Trước đối thủ được đánh giá yếu hơn vì thiếu vắng khá nhiều những cầu thủ trụ cột, HLV Hữu Thắng chọn cho đội tuyển Việt Nam lối chơi tấn công áp đặt để tìm kiếm bàn thắng trước.

Tuy nhiên, các học trò của Hữu Thắng vẫn phải phụ thuộc quá nhiều vào lối chơi đẩy bóng xuống cánh trái cho Thành Lương với cái chân trái rất khéo đi bóng lắt léo và chuyền ra để kết thúc.

Nếu như những pha tấn công đập nhả một chạm vào thẳng trung lộ bị toàn toàn phá sản vì thiếu sáng tạo, nhất là Tuấn Anh thi đấu không mấy khởi sắc, thì những pha xuống biên phải cũng hoàn toàn bị bịt kín.

Chơi hưng phấn, tuyển Việt Nam đòi đủ món nợ Tiger Cup 98 - Ảnh 2.

Thành Lương chơi cực kỳ nỗ lực và hiệu quả.

Tuy tấn công nhiều hơn hẳn các cầu thủ Singapore, song điều đáng lo nhất là hai cánh của tuyển Việt Nam hoàn toàn bị cô lập với nhau. Ở cánh trái, Đình Đồng cùng Thành Phương, Văn Quyết và Công Vinh không hề có sự kết nối nào với Tuấn Anh, Xuân Trường và Văn Toàn bên cánh phải.

Sang hiệp 2, HLV Hữu Thắng có sự điều chỉnh khi kéo Xuân Trường về giữa sân, tận dụng những đường chuyền dài từ giữa sân cho Công Vinh và Văn Quyết băng xuống giải quyết.

Chơi hưng phấn, tuyển Việt Nam đòi đủ món nợ Tiger Cup 98 - Ảnh 3.

Tuấn Anh có phần lép vế trong những pha tranh chấp với đội bạn.

Với sự kết nối hơn của hàng tấn công, hiệp 2 đội tuyển Việt Nam chơi khởi sắc hẳn lên, mặc dù thể lực có phần giảm sút so với đối thủ. Đã một lần Công Vinh bắt hậu vệ đối phương phải phá bóng ngay trên vạch vôi, chạm cả xà ngang lẫn cột dọc trước khi bắn ra ngoài.

Phòng ngự chắc chắn, song những tình huống tấn công của Singapore không không được sắc sảo, mặc dù có được không ít từ huống phản công nguy hiểm từ các pha mất bóng của Tuấn Anh.

Nếu Xuân Trường bị thay ra trong hiệp 2, nhường sân cho Huy Hùng với lối chơi thiên về sức mạnh, thì Tuấn Anh có vẻ không đảm bảo thể lực cho những màn đua thể lực như trận đấu này.

Chơi hưng phấn, tuyển Việt Nam đòi đủ món nợ Tiger Cup 98 - Ảnh 4.

Văn Quyết là cầu thủ Việt Nam thi đấu xuất sắc nhất trận đấu này.

Bế tắc trong việc tìm đường xuyên thủng khung thành của Singapore, tưởng chừng ký ức 18 năm trước ở trận chung kết Tiger Cup 1998 trên sân Hàng Đẫy quay trở lại khi thể lực của các học trò Hữu Thắng bị giảm sút nghiêm trọng, thì đến lượt Công Vinh tỏa sáng.

Ngay phút thứ 2 của hiệp phụ thứ nhất, từ đường chuyền "mắt lác" cực kỳ đẹp của Văn Quyết, Công Vinh quăng chân trái sút bóng xuyên tay thủ môn Hassan Sunny ghi bàn thắng mở tỷ số cho Việt Nam.

Hưng phấn cao độ, chỉ 7 phút sau, đến lượt Văn Quyết có được bàn thắng đầu tiên của mình ở giải này với pha sút bóng cận thành, không cho thủ thành đội bạn một cơ hội cản phá.

Và cuối cùng, ở phút 113, Việt Nam phản công. Văn Toàn đi bóng, chuyền cho Đinh Thanh Trung, tung cú sút góc hẹp cực kỳ quyết đoán để ấn định tỷ số chung cuộc 3-0.

Với chiến thắng này, HLV Hữu Thắng và các học trò đã có "danh hiệu" đầu tiên, là một chiếc cúp trong khuôn khổ giao hữu. Đấy cũng là cú hích rất tốt nhằm hướng tới AFF Cup vào cuối năm nay.

Đội hình xuất phát:

Việt Nam: Nguyên Mạnh, Đình Hoàng, Ngọc Thịnh, Ngọc Hải, Đình Đồng, Tuấn Anh, Xuân Trường, Thành Lương, Văn Toàn, Văn Quyết, Công Vinh.

Singapore: Hassan Sunny, Baihakki Khaizan, Madhu Mohana, Muhammad Sujad, Quak Gabriel, Muhammad Ramli, Muhammad Nazari, Hariss Harun, Muhammad Jacob, Baharudin, Mohammad Sairudin.

Bàn thắng: Công Vinh (92'), Văn Quyết (99'), Thanh Trung (113')

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại