Chơi Hard Rock trong bão tố

VIỆT TÂM |

Jurgen Klopp không xem cuộc tái ngộ với Real Madrid là một dịp “phục thù” cho dù nỗi đau từ trận chung kết năm trước vẫn còn làm trái tim ông đau đớn. Thay vào đó, Klopp mô tả trận thua hồi tháng 5 là “một cuộc tra tấn thích hợp”, một thứ nghiệt ngã nhưng có tác dụng như doping hạng nặng. Nó như việc chơi một bản hard rock điên dại trong cơn bão đang cuồng nộ. Khủng khiếp nhưng phấn khích tột đỉnh. Đầy sợ hãi nhưng ma mị kinh hoàng.

Chơi Hard Rock trong bão tố - Ảnh 1.

Một nhà cầm quân ở trên đỉnh cao thế giới như Klopp hiểu rằng, cách tốt nhất để giải quyết mọi khó khăn là cứ chấp nhận hết mọi hậu quả, nuốt trọn mọi cay đắng thay vì tìm cách trốn tránh: "Chúng tôi đã chơi một trận đấu hay và lẽ ra có thể thắng trận đấu. Đơn giản là họ ghi bàn còn chúng tôi thì không. Chúng tôi đã không chấp nhận rủi ro trong những khoảnh khắc nhỏ, chúng tôi không đủ sự mạo hiểm", Klopp nói về lần gặp nhau gần nhất giữa Liverpool và Real Madrid.

Real Madrid có thể là một "định mệnh" của Liverpool. Sự nồng nhiệt, lối chơi cuồn cuộn như bản nhạc rock của Liverpool luôn vấp phải những giai điệu đa sắc thái từ phía Real. Vì ở phần sân bên kia, đội bóng Tây Ban Nha đang được quản lý bởi một trong những nhà cầm quân vĩ đại mọi thời. Klopp thừa nhận: "Tôi không nghĩ bạn có thể khiến đội bóng này hoảng sợ. Họ không mất tự tin trong một giây phút nào cả. Carlo (Ancelotti) là HLV điềm tĩnh nhấtmà tôi từng gặp trong đời. Một người tuyệt vời, khiêm tốn, siêu thông minh và tốt bụng. Khả năng quản lý con người của anh ấy ở một cấp độ hoàn toàn khác với bất kỳ ai. Tôi rất ngưỡng mộ ông ấy".

Không cần đến lúc Klopp phải nói ra. Hai nhà cầm quân này đều là bậc thầy về khả năng xử lý trận đấu. Nhưng nếu Klopp là người truyền lửa trên đường biên thì các trận đấu với Ancelotti giống như một ván cờ định sẵn. "Nếu bạn không chơi hết sức mình, bạn sẽ không có cơ hội trước Real. Họ không cần phải chơi hết sức mà vẫn có cơ hội. Đó là sự khác biệt". Một lần nữa, Klopp đánh giá cao Real và Ancelotti.

Chơi Hard Rock trong bão tố - Ảnh 2.

Sự nồng nhiệt, lối chơi cuồn cuộn như bản nhạc rock của Liverpool luôn vấp phải những giai điệu đa sắc thái từ phía Real.

Trên thực tế, cả 2 đều đang không ở trọng trạng thái tốt nhất. Liverpool của Klopp đã thua 3 trận trong năm 2023 còn Real đang bị Barca bỏ xa với khoảng khách 8 điểm. Klopp đang bị lung lay sự tin tưởng từ giới lãnh đạo, còn Carlo Ancelotti hiện phải tìm cách phủ nhận thông tin dẫn dắt tuyển Brazil vào tháng 7 này. Chính vì thế mà 2 trận đấu của họ tại vòng knock-out Champoions League mùa này có thể được xem là lần cuối mà 2 bậc thầy cầm quân này đối diện với nhau.

Đây đã là năm thứ 8 của Klopp tại Liverpool. Ông không có cảm giác thoải mái khi đối đầu với các đội bóng đến từ Madrid vì những lần bị trắng tay tại Champions League đều xuất phát từ các cuộc đối đầu với A.Madrid (1 lần) và Real (3). Tuy nhiên, xét trong sự nghiệp, thì Borussia Dortmund của Klopp từng hủy diệt Real của Jose Mourinho ở bán kết năm 2013 với tỷ số 4-1. Còn với các CĐV Liverpool, thì họ sẽ nhớ đến trận thắng 4-0 vòng knock-out năm 2009, hay xa hơn, là pha nước rút thần tốc của Alan Kennedy ghi bàn thắng duy nhất của trận chung kết năm 1981. "Đây là Liverpool-Real Madrid, một trận đấu mà ai cũng sẽ phải nhớ đến trong đời. Đó là cúp C1, là Champions League, một trong những trận đấu lớn nhất thế giới. Bạn sẽ chơi bằng tất cả những gì mình có để xứng đáng với nó", vẫn Klopp nói.

Nếu Ancelotti là HLV thành công nhất ở Cúp châu Âu từ trước đến nay thì Klopp là người vào chung kết thường xuyên nhất trong 10 năm qua. Bây giờ, với việc Liverpool đứng thứ tám tại Premier League, còn Real thì khó bám sát Barca, không dễ để thấy 2 đội đều dồn nhiều tham vọng cho đấu trường châu Âu. Là Hard Rock hay một bản Heavy Metal thì chắc chắn cặp đấu giữa 2 huyền thoại châu Âu trên mọi phương diện cũng sẽ tạo ra… bão tố.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags

klopp

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại