*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Ngày xuân rảnh rỗi, lại đúng ngày phiên chợ xuân 22 tháng Giêng; hàng nghìn đôi nam, nữ người dân tộc Tày, Nùng ở các bản làng xa hò hẹn nhau về thành phố để gặp mặt và trao gửi tâm tình bằng lời Sli, câu Lượn.
“Hẹn hò siêu tốc” bây giờ không chỉ dành cho những bạn trẻ độc thân mà cả người lớn tuổi cũng cần.
"Tôi tới đây để tìm một đồng tính nữ đồng ý kết hôn và xây dựng gia đình với tôi", một đồng tính nam điển trai, cơ thể rắn rỏi mặc áo sơ mi, quần tây lịch lãm nhấn mạnh, thu hút sự chú ý của hàng chục người đồng tính nam lẫn nữ khác tham dự "chợ tình" ở Thượng Hải để tìm kiếm bạn đời.
Những tối thứ Bảy lãng mạn, tình tứ, ngắn ngủi là quãng thời gian mà những người lao động đến với nhau, mong tìm được một nửa của cuộc đời.
Không đứng vẫy trên các tuyến phố đèn đỏ, mà chỉ cần ăn chờ, nằm chực trong các khu nhà trọ để sẵn sàng lên đường mỗi khi nhấc điện thoại alo…
Ẩn sau những khu đất trống, thậm chí trong các bờ bụi và ở cả bãi rác đều có những cặp đang "tỉ tê" với nhau
“Giường tình” của những cặp “gay” là một gốc cây to trơ trọi hoặc ngay trên chính những mộ phần.
Người đàn ông phát hiện ra phụ nữ sẽ tự phóng xe đến tất cả vị trí nơi người đồng tính đang tâm sự cảnh báo: “Vợ của ai đến tìm kìa".
Tối 4/5, 27 bông hoa của núi rừng Mèo Vạc, Hà Giang đã thi tài để giành danh hiệu "Người đẹp trình diễn trang phục dân tộc” được tổ chức lần thứ 4.
Thời này, giới chơi bời thác loạn hết tìm hàng trực tiếp ở những tụ điểm massage, cà-phê trá hình thì lại tân tiến hơn là có thể ngồi nhà “tìm hàng” qua chat, chat sex… và những trò bệnh hoạn khác trên mạng.