*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Trong lúc bán trái cây trong chợ, gia đình ông Tuyn và bà Nguyệt mâu thuẫn dẫn đến xô xát làm 2 người tử vong.
Những người buôn bán ở chợ hôm nay có lẽ là thế hệ cuối cùng. Sẽ không còn một lớp người trẻ nào thay thế bởi chẳng còn ai mặn mà với nghề bán trầu cau.
Táo Mỹ tươi roi rói, giòn ngọt nhưng giá rẻ bèo, chỉ 40.000 đồng/kg đang được bày bán trên các hàng rong xe đẩy ngập chợ Sài Gòn. Người bán khẳng định: “Hàng Mỹ 100% nhập khẩu, giá rẻ do bên đó trúng mùa, rớt giá”.
Thấy có nhiều khách vãng lai không quản đường sá xa xôi tìm đến để được nhấp ngụm trà ngon, bà Kha Quyên lại nhen nhóm ý định mở lại tiệm trà có tuổi đời thuộc hàng xưa nhất Sài Gòn sau gần 40 năm đóng cửa.
Hơn hai chục năm trước tôi đi công tác thành phố Hồ Chí Minh, cứ một đoạn đường lại gặp một quán mà nhạc nhẽo mở hết cỡ bài này: “Trái tim ngục tù, trái tim ngục tù! Anh yêu em, yêu em đến ngàn thu”. Nghĩ buồn cười chết được, yêu đương gì mà gào lên giữa làng giữa nước.
Tâm điểm